Nữ ca sĩ Lady Gaga: Hãy tôn trọng nghệ sĩ để âm nhạc trường tồn

22/09/2014 13:42 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cuộc phẫu thuật hông khổ sở và cuộc chia tay đầy đau đớn với nhà quản lý lâu năm Troy Carter hồi năm 2013, siêu sao pop Mỹ Lady Gaga (28 tuổi) cho biết cô đang thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hồi năm ngoái, Lady Gaga gây chú ý khi chia tay Troy Carter, người từng giúp cô đạt nhiều danh hiệu bạch kim, thống trị các bảng xếp hạng pop và đoạt nhiều giải Grammy. Gaga chia sẻ, nguyên nhân của cuộc chia tay này là do cô quá ham việc và tham lam.

Tuy nhiên cô đang thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn sau khi hợp tác với giọng ca cựu trào Tony Bennett để thực hiện album nhạc jazz Cheek to Cheek. Album này được tung ra thị trường hôm 19/9. Hiện Gaga đang hoàn tất chuyến lưu diễn quốc tế, dự kiến kết thúc vào ngày 24/11 ở Paris. Nhân dịp này, cô đã có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Sự bất đồng của cô với nhà quản lý có gây ảnh hưởng tới quá trình làm album phòng thu thứ 3 là ARTPOP không?

- Đương nhiên là nó có ảnh hưởng tới tôi. Sự khác biệt về tư duy sáng tạo đã làm chậm tiến độ thực hiện album. Thời gian làm ARTPOP, tôi rất mệt mỏi. Album này đã bị nhiều chỉ trích. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và tự hỏi mình đang ở đâu trong sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng những lời chê bai đó giống bản chất của nền công nghiệp này: chúng ta thích tạo dựng một hình tượng để rồi đạp đổ nó.

* Dường như cô đang có tâm trạng rất tốt. Phải chăng đây là kết quả từ nhạc phẩm mới mà cô đang tạo ra?

- Tôi đang bắt đầu sáng tác nhạc phẩm mới. Tôi luôn sáng tác nhạc. Thời điểm lưu diễn ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tôi cũng không ngừng sáng tác. Người ta đặt trong phòng khách sạn của tôi một cây đàn piano vô cùng đáng yêu và điều này khiến tôi thấy phấn khích, thấy hứng thú (với việc sáng tác).

Vài năm trở lại đây tôi thường bị đau nhức cơ thể. Khi thực hiện chuyến lưu diễn Born This Way Ball, cơ thể tôi đau đớn đến mức luôn phải có một “đoàn tùy tùng” ở quanh theo đúng nghĩa đen. Hông tôi gây đau nhức đến mức phải phẫu thuật. Tôi gọi đây là “nỗi đau của danh tiếng”.

Cuộc đời bạn thay đổi rất nhiều (sau khi nổi tiếng) và những người xung quanh bạn cũng thay đổi. Tiền bạc làm cho con người ta điên rồ. Người ta thường quan sát cuộc đời bạn thay đổi, chứng kiến cuộc sống mà ngôi sao nhận được rồi buông ra những câu nói lãnh đạm kiểu như: “Tôi chẳng lạ gì cô ta và tôi cũng xứng đáng được hưởng tất cả những thứ đó”. Tuy nhiên họ không hiểu được cái giá của danh tiếng là như thế nào.

* Nhiều ca sĩ đã không trình diễn ở Tel Aviv (Israel). Sao cô lại làm điều ngược lại?

- Tôi rất tự tin vào các mối quan hệ của mình với nhiều nhân vật ở Israel. May mắn thay, tôi còn có mối quan hệ tốt đẹp với Nhà Trắng. Họ cho chúng tôi biết rằng Tel Aviv là nơi rất an toàn. Có thể nói rằng giống như phần ca từ trong ca khúc Gypsy (album ARTPOP), tôi cảm thấy mình tràn trề sinh lực khi ở đây.

* Ban nhạc rock Ireland U2 vừa “phát không” album mới qua thỏa thuận hợp tác với hãng Apple. Jay Z và Beyonce cũng không phát hành album không theo cách truyền thống. Cô có bao giờ nghĩ đến việc tung ra album mới theo các cách thức phi truyền thống?

- Thành thực mà nói, và đây chỉ là quan điểm cá nhân tôi, điều mà chúng ta cần làm hiện nay là thay vì giở chiêu trò thu hút sự quan tâm của công chúng vào album mới trong một thời gian ngắn, các nghệ sĩ phải lên tiếng nhiều hơn về việc giới truyền thông nên đối xử với họ ra sao.

Truyền thông cần phân biệt giữa nhân vật nổi tiếng và nghệ sĩ, bởi hiện nay mọi thứ đang trong tình trạng ‘đồng thau lẫn lộn’. Những người nghệ sĩ chúng tôi vẫn vậy, song có nhiều người nổi tiếng mà chẳng nhờ lý do nào cả.

Vì vậy, tôi nghĩ giới truyền thông nên ủng hộ các nghệ sĩ nhiều hơn và ủng hộ âm nhạc của họ. Các nhà báo không am hiểu về âm nhạc hãy bớt đưa ra những lời chỉ trích và hãy góp phần quảng bá âm nhạc, coi âm nhạc như là món quà cho thế giới.

Tôi thực sự tin rằng, khi giới truyền thông trở nên thiện chí hơn thì rất nhiều thứ trong vũ trụ này sẽ thay đổi. Chúng ta càng tôn trọng và ủng hộ nghệ sĩ thì âm nhạc càng trường tồn. Còn nếu cứ để khung cảnh pop diễn ra như hiện nay thì thật vô vị.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm