'Nữ ca sĩ có râu' Conchita Wurst ra tự truyện: Chống kỳ thị bằng ngoại hình kỳ dị

07/03/2015 08:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Áo Conchita Wurst, người giành chiến thắng trong cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision 2014, vừa tới Berlin (Đức) để quảng bá cuốn tự truyện I, Conchita: My story. We Are Unstoppable và đĩa đơn mới You Are Unstoppable.

Trong cuốn tự truyện, Wurst, tên thật là Tom Neuwirth, đã kể lại việc cô phải chịu đựng sự phân biệt đối xử từ khi còn nhỏ như thế nào. Cô cũng kể lại hành trình từ một cậu bé đồng tính trở thành “drag queen” (người đàn ông đồng tính ăn mặc giống phụ nữ) nổi tiếng thế giới. Cuốn sách này sẽ được phát hành bằng tiếng Pháp vào ngày 5/5 và bằng tiếng Anh vào ngày 7/5.

Vượt qua kỳ thị để thành công

Wurst trưởng thành ở vùng Steiermark của Áo và phát hiện ra tình yêu âm nhạc, thời trang từ khi còn nhỏ. Hồi bé, Wurst thường bị trêu chọc và chế giễu do “khác người”. Năm 14 tuổi, Wurst chuyển đi nơi khác sống và công khai giới tính thật của mình vào năm 17 tuổi.

Chia sẻ tại cuộc giới thiệu sách vào đầu tuần này, Wurst cho biết cô đã công khai giới tính thật của mình trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, trước cả khi nói cho cha mẹ biết. “Đây không phải là việc làm miễn cưỡng. Lúc đó tôi nghĩ, giờ mình phải làm gì? Tôi cứ nói dối hay là sống với đúng con người mình? Vì vậy, tôi đã quyết định công khai giới tính. Thời nhỏ, sau lưng tôi luôn là những lời xì xầm nói xấu. Tôi phải nghe nhiều lời lăng mạ. Ở trường, dường như chỉ có những kẻ luôn chế giễu người khác và kỳ thị dân đồng tính” – Wurst kể. Tuy nhiên, Wurst nói rằng những trải nghiệm đó đã định hướng cho cô, chứ không khiến cô cảm thấy cay đắng và đau khổ.


Conchita Wurst quảng bá cuốn tự truyện và đĩa đơn mới ở Berlin (Đức)

Năm 2006, Wurst tham gia một cuộc thi trình diễn thời trang và đoạt giải nhì. Sau đó, cô và 3 chàng trai khác đã thành lập ban nhạc nam mang tên Jetzt anders! (tạm dịch: Giờ đã khác). Vừa biểu diễn ca nhạc, Wurst vừa theo học một trường thời trang ở Graz. Cô tốt nghiệp vào năm 2011 và gây dựng sự nghiệp của mình. Cô lấy nghệ danh là Conchita Wurst và bắt đầu trình diễn với ngoại hình “drag queen”.

Với ngoại hình kỳ dị - ăn mặc như phụ nữ nhưng lại để râu quai nón - Wurst nhận thức rất rõ mình sẽ khiến khán giả bối rối. Tuy nhiên cô vẫn giữ ngoại hình này để khiến mọi người chấp nhận những khác biệt của những người sống quanh họ.

Biểu tượng của người đồng tính

Chiến thắng tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision 2014, với nhạc phẩm Rise Like A Phoenix, đã giúp Wurst nổi danh quốc tế. “Đây không chỉ là chiến thắng dành cho tôi, mà còn cho cả những người tin vào tương lai không có sự kỳ thị, dựa trên sự khoan dung và tôn trọng” - Wurst nói ngay sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision hồi tháng 5/2014.

Từ đó đến nay, Wurst đã trở thành biểu tượng của cộng đồng người đồng tính. Cô tiếp tục thúc đẩy các quyền lợi của người đồng tính và phê phán sự kỳ thị đối với người đồng tính. Trước sảnh Nghị viện châu Âu, cô đã lên tiếng ủng hộ các quyền của người đồng tính.

Hiện Wurst đang bận rộn với nhiều công việc, đặc biệt là hoạt động trình diễn tại hộp đêm Crazy Horse nổi tiếng ở Paris (Pháp). Cùng với cuốn tự truyện dày 128 trang, Wurst còn phát hành đĩa đơn mới You Are Unstoppable. Đây là một ca khúc pop được cô trình bày cùng dàn nhạc.

Hiện cô đang hoàn tất album mới. Album này gồm 14 ca khúc, song không có ca khúc Rise Like A Phoenix đã đưa cô đến với chiến thắng tại cuộc thi Eurovision 2014.

Năm 2014, Wurst là 1 trong 10 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. “Trong tôi có 2 con người. Khi là Wurst, tôi có mọi thứ mà mình cần để trở nên quyến rũ và nổi bật, để trả lời các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Còn khi là Tom Neuwirth, tôi lại là một chàng trai nhút nhát và tẻ nhạt. Song tôi vẫn thích được là Neuwirth trong những lúc riêng tư” – Wurst chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm