NTK Đỗ Mạnh Cường: ‘Tôi là một người điên tỉnh táo nhất’

10/02/2009 15:53 GMT+7 | Văn hoá

Những bộ sưu tập có ý tưởng táo bạo với màu sắc mạnh mẽ, nổi bật kèm theo đó là những lời bình luận không hay về chính những bộ trang phục ấy.
 
Đỗ Mạnh Cường đã đối diện với những lời bình luận ấy như thế nào? Điều gì đã tạo nên chỗ đứng của anh ngày hôm nay và liệu những đứa con tinh thần của anh có được khán giả chấp nhận?

* Trong năm 2008, anh nằm trong top 15 gương mặt và sự kiện do báo Thế giới nghệ sĩ bình chọn. Anh nghĩ gì về điều này?

Đó là sự bất ngờ và vinh dự với một nhà thiết kế trẻ như tôi. Tôi vui vì những gì mình làm được nhiều người ghi nhận. Với một người nghệ sĩ có lẽ đó là niềm vui lớn nhất sau những cống hiến và sáng tạo mà mình đã bỏ ra. Đó cũng là một niềm tin giúp tôi kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

* Xuất hiện trong làng thời trang chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng anh lại được khá nhiều người biết đến. Anh nghĩ điều này có được là do tài năng hay may mắn?

Thành công không bao giờ tự nhiên từ trên trời rơi xuống, một con người với cái đầu rỗng tuếch không thể trở thành thiên tài. Những gì tôi làm chưa hẳn đã lớn lao nhưng đó là thành quả của nhiều năm học hành, của sự nghiêm túc, của sự cố gắng không ngừng.

Cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với những người say mê công việc mình làm. Tôi không phải là mẫu người thích sự nhàn hạ, ngồi chơi xơi nước mà mong chờ may mắn đến đâu.

* Một số bộ sưu tập của anh bị mọi người cho là “hơi quái”, điển hình là bộ “Đa sắc” của Tiến Đoàn. Anh nói gì về điều này?

Có quá nhiều ý kiến xoay quanh bộ ảnh “Đa sắc” của Tiến Đoàn. Người bình thường khi xem sẽ thấy nó… không bình thường, hay thậm chí cho là nó quá… kinh khủng. Nhưng tôi biết tôi làm gì và tại sao tôi làm như vậy. Tất cả đều có một ý nghĩa riêng của nó. Với tôi đó là thành quả của một việc làm nghiêm túc với người mẫu, nhiếp ảnh, trang điểm… Có thể ai đó sẽ nói tôi điên, nhưng hãy nhớ một điều rằng, tôi là một người điên tỉnh táo nhất khi làm việc.

* Ý tưởng trong một số bộ sưu tập của anh thật táo bạo, giống như bộ sưu tập “Nạn nhân của thời trang”. Anh nghĩ mọi người sẽ tiếp nhận những sáng tạo của anh?

Điều đó thuộc về thẩm mỹ và cảm nhận riêng của mỗi người. Khi làm một bộ sưu tập, tôi không có tham vọng phải làm hài lòng cả thế giới. Có những người tiếp nhận và không tiếp nhận nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi.

Công việc của tôi là sáng tạo, làm những gì tôi mong muốn, những gì có ở trong đầu tôi. Đừng bao giờ bắt tôi phải thay đổi bản thân mình. Nên cho dù ngày mai có là ngày tận thế thì tôi vẫn lựa chọn con đường mà tôi đã đi.

* Khi nhìn vào những bộ trang phục đó, có người thốt lên “thế này mà là quần áo để mặc sao”. Lúc đó anh nghĩ gì?

Tôi sẽ nghĩ đó không phải là câu nói của một người đi xem thời trang. Nếu là một người đi xem một buổi trình diễn thời trang, xin hãy xem và đặt câu hỏi đại loại như: tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại kể với mọi người câu chuyện đó? Tại sao tôi lại sử dụng những màu sắc, kiểu dáng, chất liệu đó?

Bạn hãy nói cho tôi nghe lí do tại sao những bộ trang phục của tôi lại không thể mặc được. Nếu tôi làm ra người mẫu có thể mặc được, có thể chụp hình, có thể trình diễn được thì tại sao một người nào khác không thể mặc được?

* Trang phục của anh có phải chỉ để cho người mẫu trình diễn, chụp ảnh chứ ít phù hợp với cuộc sống hàng ngày. Anh nghĩ điều này đúng?

Cũng có thể đúng theo nhận xét của một số người, nhưng không đúng theo cách nhận xét của tôi đâu.

* Anh được xem là một trong những nhà thiết kế có phong cách ăn mặc đẹp. Anh nhìn nhận như thế nào về trang phục của giới trẻ hiện nay?

Bạn có thể nhận thấy một điều rõ ràng rằng càng ngày giới trẻ càng mặc đẹp hơn. Họ bắt kịp với những trào lưu thời trang một cách nhanh chóng, nhưng cá tính riêng thì không phải ai cũng có.

* Theo anh, có phải mặc hàng hiệu là sẽ đẹp?

Bạn không thể phủ nhận những giá trị của hàng hiệu, bản thân chúng đã mang một giá trị đẹp rồi. Nhưng tiếc rằng không phải mặc đồ hiệu là sẽ đẹp, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào người sẽ mặc chúng. Nếu biết chọn lựa phù hợp với bản thân, với hoàn cảnh thì đương nhiên là đẹp rồi, nếu không nó sẽ có tác dụng ngược lại.

* Anh sẽ mở một cửa hàng thời trang với thương hiệu Đỗ Mạnh Cường?

Tôi đang cố gắng hoàn thành kế hoạch xây dựng thương hiệu riêng của mình trong một ngày gần đây nhất.

* Anh vừa có một cái Tết vui vẻ tại quê nhà sau 6 năm xa quê. Anh có cảm giác như thế nào về Tết năm nay?

Hạnh phúc khi được ăn tết tại quê nhà!

* Xin cảm ơn anh rất nhiều!
Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm