NSƯT Nguyễn Chánh Tín khởi động dự án phim 8 tỷ đồng: 'Tôi vẫn mê điện ảnh ngút trời'

23/12/2014 07:45 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những lùm xùm về chuyện tài chính đến nỗi mất nhà, Nguyễn Chánh Tín hiện đi ở nhà thuê nhưng vẫn được đầu tư làm phim mới: Thợ săn biệt kích. Phim này do Nguyễn Minh Chí (tác giả kịch bản phim truyền hình Kiều nữ và đại gia) ấp ủ trong bốn năm mới hoàn thành.

Hôm qua 22/12, tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, NSƯT Nguyễn Chánh Tín trên tư cách đạo diễn đích thân tuyển diễn viên cho bộ phim chiếu rạp 90 phút Thợ săn biệt kích. Ông có cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Trải qua cú sốc mất nhà với những dư luận ồn ào, xem ra NSƯT Nguyễn Chánh Tín lấy lại thăng bằng khá nhanh khi bắt tay vào làm phim mới?

- Khi đối diện với nguy cơ mất nhà, tôi bị căng thẳng đến độ suy nhược. Giờ thì mọi sự đã qua, cái lo nhất là ngôi nhà mà gia đình tôi đã sống mấy chục năm nay cũng đã mất rồi, thì cũng chẳng còn gì lo nữa. Lòng đam mê nghệ thuật điện ảnh của tôi vẫn ngút trời. Tôi trở lại với sở trường của mình sau khi nỗi lo đã không còn nữa.

* Được biết, phim này sẽ quay ở trong rừng hàng tháng trời, liệu sức khỏe của ông có đủ để đảm nhiệm vai trò đạo diễn?

- Trong phim này, tôi vừa đạo diễn vừa diễn một vai trung tướng chế độ cũ. Như đã nói, khi tinh thần suy sụp dẫn đến sức khỏe tôi không được tốt. Bây giờ cuộc sống tinh thần của tôi khá thoải mái khiến người khỏe hẳn. Được đi hát, được đi làm phim thì tôi như trẻ lại. Tôi sẽ làm nghệ thuật đến khi nào còn có thể.


NSƯT Nguyễn Chánh Tín (phải) và chuyên gia hóa trang đến từ Hollywood

* Kịch bản phim này có điều gì khiến ông tâm đắc?

- Có thể nói, đây là phim đầu tiên làm về đề tài biệt kích và chống biệt kích trong chiến tranh tại Việt Nam do người Việt Nam sản xuất. Tôi nhờ rất nhiều bạn tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm cố vấn. Phim sẽ có những cảnh nhảy toán từ máy bay trực thăng, còn là những cảnh bắn tỉa đầy căng thẳng. Ngoài ra, yếu tố nhân văn của câu chuyện khiến tôi xúc động về sự hy sinh của nhiều thế hệ để có được cuộc sống thanh bình ngày hôm nay.

* Nghe ông nói, hẳn kinh phí đầu tư cho phim này không nhỏ?

- Dự toán ban đầu khoảng hơn 8 tỷ đồng và có thể sẽ hơn. Nhà sản xuất nào cũng mong muốn phim có doanh thu. Nhà sản xuất phim này cũng vậy, lúc đầu họ rất băn khoăn vì phim đề tài chiến tranh ít hút khán giả đến rạp. Thế nhưng, họ vẫn muốn làm phim về đề tài này và mong rằng thu hồi vốn là được chứ không mong gì doanh thu kiếm lời. Bản thân tôi cũng nghĩ vậy.

* Sau những lùm xùm liên quan tới ông, ông có biết lý do nhà sản xuất phim Thợ săn biệt kích vẫn tin và đầu tư cho ông làm đạo diễn?

 - Nhà sản xuất nói với tôi, anh Chánh Tín bị tai nạn vì nhiều chuyện ngoài phim ảnh. Họ tin vào khả năng làm phim của tôi.

* Còn nhớ, ông từng vừa làm nhà sản xuất kiêm đạo diễn loạt phim kinh dị 45 phút/tập. Dự án phim đó gần như đã dừng lại, tại sao?

- Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi phim truyện ngắn 45 phút, mở rộng đề tài chứ không chỉ có phim kinh dị. Nhưng thời gian qua tôi có quá nhiều rắc rối nên chưa thể tiếp tục. Thời gian này, tôi dành tất cả cho Thợ săn biệt kích. Dòng phim 45 phút tôi sẽ làm trong thời gian tới chiếu trên đài truyền hình với sự hợp tác của Hãng phim Thanh niên.

* Xin cảm ơn và chúc NSƯT Nguyễn Chánh Tín trở lại với phim thành công!

Phim Thợ săn biệt kích có sự tham gia của các diễn viên: Mạc Can, Tấn Beo, Hương Giang Idol, Trương Quỳnh Tiên, Ngọc Thảo, Đàm Trang, Phan Như Thảo, Lương Minh Thắng, Robert Trần, Huỳnh Minh Hiệp… Được biết, một chuyên gia hóa trang là Việt kiều Mỹ, từng hóa trang cho nhiều bộ phim Hollywood, sẽ hóa trang cho các nhân vật trong phim này của Nguyễn Chánh Tín.

Thợ săn biệt kích sẽ ra mắt đoàn làm phim vào 25/12, khởi quay 27/12 và công chiếu vào 30/4/2015.

Hoàng Nhân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm