NSƯT Đức Hải… “hồi xuân”

11/09/2008 13:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dù đang trong độ tuổi ấy thật nhưng chuyện hồi xuân của nghệ sĩ này là ở vai diễn. Trong vở Trai mới lớn (Vương Đình Hải, Kịch Phú Nhuận) đang thu hút rất nhiều khán giả là đồng tính nam đến xem, Đức Hải vào vai ông bố là doanh nhân có một con trai mới lớn (Gia Bảo) do cô út (Vân Anh) nuôi nhưng bị lệch giới tính.
 
Đây là vở diễn khá bất ngờ và tài tình của dàn diễn viên trẻ, cộng với sự sắc sảo của Vân Anh đã làm cho Đức Hải (vốn nghiêm) nhiều lần phải bật cười trên sân khấu, cũng như trong cánh gà.
 
Tôi cứ tưởng mình đủ kinh nghiệm để vượt qua mấy chuyện này, nhưng đôi lúc, do mình nghiêm quá, thấy bọn trẻ vui nhộn, mình không kìm được cảm xúc. Phải nói rằng rất lâu rồi tôi mới nhận được một kịch bản trẻ trung như vậy, trẻ trung từ ý tưởng tới diễn viên, trẻ trung cả trong cái nhìn của đạo diễn. Mình cứ nghĩ trẻ phải học già, nhưng nhiều khi già phải học trẻ, họ năng động và nhiều sức sống quá” - Đức Hải giãi bày.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm