Những ngôi sao trẻ 'tàn đời' vì danh vọng

29/08/2016 20:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Sự nổi tiếng gần như hủy hoại tôi” là thú nhận của Justin Bieber - ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2016. Không may mắn như anh, nhiều ngôi sao trẻ khác đã thật sự bị “tàn đời” vì mặt trái của danh vọng giàu sang.

Hollywood là giấc mơ của nhiều người trẻ nhưng đôi khi, nó cũng là cơn ác mộng. Áp lực đè lên những ngôi sao trẻ là vô cùng lớn, và nếu không có khả năng cân bằng, đặc biệt là thiếu đi sự quan tâm của gia đình, họ dễ dàng sa vào cảnh không phương hướng.

Macaulay Culkin đúng là “ở nhà một mình”

Culkin bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood vào năm 1988 khi mới 8 tuổi nhưng chỉ thật sự tỏa sáng với vai diễn trong Ở nhà một mình- bộ phim cực kỳ phổ biến và đạt doanh thu cao nhất năm 1990. Trong phim, cậu vào vai Kevin McCallister, khéo léo chống lại những kẻ xấu xa khi bị bỏ ở nhà một mình.

Ở ngoài đời thực, Culkin phải chịu một cuộc chiến tại gia, nhưng là giữa bố mẹ đẻ của mình. Ông bố bà mẹ tham lam thường xuyên gây gổ để tranh quyền kiểm soát tài sản cậu con trai nhỏ và hậu quả: đã phá hủy tuổi thơ của Culkin.


Bộ dạng gây sốc của Culkin

Vì chuyện gia đình, Culkin trượt dài trong sa đọa trác táng. Cậu liên tục dính bê bối liên quan tới sử dụng ma túy trái phép. Người hâm mộ bị sốc nặng với hình ảnh trưởng thành của cậu bé Ở nhà một mình ngày nào: già nua, hốc hác và như ngây dại.

Rất may, vài năm gần đây, Culkin - vừa bước sang tuổi 36 - trông bắt đầu có da có thịt và từng bước quay lại với nghệ thuật.

Ai hủy diệt Edward Furlong?

Sinh ngày 2/8/1977, ở tuổi 14, Edward Furlong đã là gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh khi có vai diễn xuất sắc trong Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét. Anh giành hàng loạt giải thưởng trong giai đoạn 1991 tới 1993 và xuất hiện ở nhiều phim đình đám như American History XPecker.

Khi mới 15, anh có quan hệ tình cảm với gia sư 29 tuổi của mình. Cặp đôi bỏ trốn một năm sau đó nhưng chỉ gắn bó được sáu năm. Khi chia tay, cô gia sư cáo buộc anh đã lạm dụng thân thể mình.


Gương mặt sáng láng ngày nào của Furlong giờ đờ đẫn vì rượu chè ma túy

Từ những năm 2000, sự nghiệp của Furlong bắt đầu xuống dốc không phanh sau hàng loạt cáo buộc về lạm dụng rượu, ma túy và nhiều lần bị bắt giữ vì tội bạo hành gia đình. Tại tòa, anh thừa nhận công khai rằng mình đã hoàn toàn lụi bại.

Tuy vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi Furlong bởi anh thực sự là một tài năng. “Một người rất khó lường và là một diễn viên thiên tài khi anh ta muốn” -một đạo diễn nhận xét.

Cô bé thích đi giày đỏ Lindsay Lohan

Lohan có một sự nghiệp đáng kinh ngạc. Cô bắt đầu xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu từ năm lên 3. Năm 1998, khi 12 tuổi, Lohan đóng cặp sinh đôi trong bộ phim đình đám của Disney The Parent Trap. Sau đó, với Freaky Friday năm 2003 và Mean Girls năm 2004, Lohan được đánh giá là một tài năng thực sự và trở nên vô cùng nổi tiếng.

Tuy nhiên, cô cũng dần trở thành mục tiêu cho các báo lá cải bởi những cuộc vui chơi trác táng của mình. Giống như cô bé thích đi giày đỏ trong truyện của Andersen, Lohan không dừng được những bước nhảy lao thẳng xuống vực. Cô liên tục phải vào trại cai nghiện và hầu tòa vì nhiều tội danh khác nhau.


Lindsay Lohan bị bạn trai đánh công khai trên bãi biển

Cuối năm ngoái, người hâm mộ khấp khởi vui mừng vì thấy Lohan thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ khi hẹn hò với tỷ phú người Nga Egor Tarabasov. Buồn rằng mối tình đã kết thúc sau chưa đầy một năm kèm nhiều hình ảnh cô bị bạn trai bạo hành.

Dù rất suy sụp nhưng Lohan thề sẽ vực lại mình để khỏi làm phụ lòng những người tin yêu cô. Không biết lời hứa của Lohan có đáng tin không bởi cách đây vài ngày, cô nàng lắm chiêu lại gây sốc với tuyên bố đòi gặp Tổng thống Nga Putin để chụp ảnh chung.

Jaimee Foxworth, từ tài năng trẻ tới diễn viên phim khiêu dâm

Nhắc tới tên Jaimee Foxworth, hẳn nhiều người bây giờ không biết là ai. Tuy nhiên, vào những năm 1990, cô cực kỳ nổi tiếng khi vào vai Judy Winslow trong phim truyền hình dài tập Những vấn đề trong gia đình.


Jaimee Foxworth sa vào con đường tăm tối khi còn rất trẻ

Foxworth cũng có thời gian ngắn diễn trong ban nhạc gia đình S.H.E nhưng mọi thứ nhanh chóng tan tành mây khói khi cô dính vào rượu chè và ma túy. Chưa đầy 20 tuổi và vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, Foxworth đã chuyển sang đóng phim người lớn. Cái tên cô dần biến mất từ đó.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2008, cô tâm sự rằng bước ngoặt cuộc đời cô là khi cô có thai. Sau nhiều sóng gió, giờ cô là bà mẹ ở nhà chăm con, hoàn toàn không dính líu gì tới phồn hoa danh vọng nữa.

Giả Bình (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm