Những hồi tưởng về “thuở ban đầu lưu luyến”

14/08/2009 13:36 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Từ một liên hoan âm nhạc, Woodstock đã trở thành biểu tượng của một thế hệ. Còn hơn cả một sự kiện nhạc rock, Woodstock đã thể hiện mơ ước về tình yêu, hòa bình trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Việt Nam và trên thế giới có nhiều xung đột về chủng tộc, tranh chấp kinh tế. 40 năm đã trôi qua nhưng Liên hoan âm nhạc Woodstock (từ ngày 15 đến 18/8/1969) vẫn là một cột mốc văn hóa và xã hội không thể nào quên.

Ý nghĩa của sự kiện này được phản ánh trong nhiều cuốn sách vừa xuất bản. Đạo diễn Đài Loan Lý An (từng đoạt giải Oscar) cũng làm bộ phim mang tên Taking Woodstock. Xin điểm lại một số gương mặt từng xuất hiện ở Woodstock 40 năm trước và những kỷ niệm vui buồn của họ.


Jimi Hendrix trình diễn tại Woodstock năm 1969
Country Joe McDonald & The Fish:

Country Joe McDonald trình diễn solo và cùng cả ban nhạc tại Woodstock, nhưng phần biểu diễn riêng gây “ấn tượng” cho ông nhiều hơn. Theo mô tả của McDonald thì đó là “sự cổ vũ thật đáng hổ thẹn. Thời tiết thì vô cùng tuyệt vời nhưng khán giả chẳng để ý gì đến tôi”. Quá thất vọng, ông đã rời sân khấu giữa chừng. McDonald hiện đang chơi nhạc trong chương trình Heroes Of Woodstock tại chính nơi diễn ra sự kiện âm nhạc nói trên ở Bethel, New York (Mỹ), cách đây 40 năm.

Canned Heat:

Nghệ sĩ trống Fito De La Parra quá mệt mỏi với hợp đồng trình diễn của nhóm Canned Heat tại Fillmore East vào đêm trước đó nên cố gắng lắm ông mới “lết” ra khỏi giường để đến tham gia Liên hoan Woodstock. “Tôi không muốn tham gia sự kiện âm nhạc đó. Tôi chẳng biết buổi hòa nhạc này lớn đến đâu hay quan trọng như thế nào. Thậm chí ngày hôm đó tôi đã cố ngãng ra”, Parra kể lại. Để tới được điểm diễn, ban nhạc đã phải sử dụng máy bay trực thăng và nhờ đó mà Parra nhìn thấy toàn cảnh đám đông khán giả  ở dưới. “Tôi nghĩ, Chúa ơi, đây là buổi diễn lớn chưa từng thấy. Chỉ 20 phút sau khi hạ cánh, chúng tôi đã lên sân khấu trình diễn. Nhiệt huyết tràn trề, chúng tôi “tung hoành” trong khoảng hơn 1 giờ”.

Kể từ khi tham gia Woodstock, Canned Heat vẫn liên tục xuất hiện mặc dù có nhiều thay đổi về đội ngũ. Trung bình mỗi năm, họ thực hiện 100 buổi diễn và hầu như năm nào cũng thu âm album mới. “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi vẫn còn sức để kiếm sống và có một lượng fan nòng cốt”, Parra cho biết. Đối với ông, “Woodstock vẫn gắn kết với những vấn đề của nước Mỹ hiện nay. Chúng ta từng ủng hộ hòa bình ở Việt Nam và giờ đây là ở Iraq, Afghanistan. Thông điệp “Hãy làm việc cùng nhau” vẫn có giá trị”.

Sha Na Na:

Khi tham gia Woodstock, Sha Na Na mới được thành lập chưa lâu và màn diễn tại đây là hợp đồng thứ tám của họ. Hầu hết thành viên trong ban nhạc khi ấy đều là sinh viên ở Đại học Columbia.

Nổi tiếng khi xuất hiện ở phim Grease, Sha Na Na hiện đã đi được một nửa chặng đường trong tour diễn gồm 40 buổi hòa nhạc nhân dịp 40 năm thành lập nhóm và họ vừa phát hành album mới. Nhiều thành viên của nhóm đã từ giã âm nhạc và theo đuổi những sự nghiệp khác hết sức thành công.

Melanie:

Melanie bước ra sân khấu với cây guitar, hết sức giản dị, không có bối cảnh sân khấu công phu. “Khi tôi chuẩn bị diễn thì trời đổ mưa, các ngọn nến được thắp lên. Tôi thấy cả khu đồi bừng sáng và đó là thời khắc hứng khởi nhất trong cuộc đời tôi”, Melanie cho biết đây là cảm hứng để bà viết ca khúc Lay Down (Candles In The Rain). Trước đó, Melanie bị viêm họng nặng và hầu như vô danh khi đến với Woodstock, nhưng sau đó thì bà nhận được nhiều lời mời biểu diễn.

Melanie nhớ lại: “Woodstock vẫn là một sự kiện in đậm trong tâm trí tôi dù 40 năm đã trôi qua. Đây là một cuộc hội tụ về tinh thần hơn là những buổi trình diễn âm nhạc đơn thuần. Tinh thần của liên hoan này là tìm kiếm hòa bình và tình yêu, nhưng đó không chỉ là một khẩu hiệu - nó đã đồng hành cùng tôi”.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm