Những bức thư tình đẫm đam mê và nhục dục

31/12/2016 11:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn, nhà nghiên cứu Anh Eleanor Bass vừa xuất bản cuốn sách Yours Always: Letters of Longing đăng tải những bức thư của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Qua đó độc giả biết được những chuyện như Vua Anh Henry VIII từng khát khao được hôn vào bộ ngực đẹp của Anne Boleyn như thế nào, hay những dòng chữ thô lỗ của nhiếp ảnh gia Andre de Dienes gửi cho Marilyn Monroe, người mà ông gọi là "chân gà đáng yêu".

Trong những bức thư, họ bày tỏ những cảm xúc nồng nàn, ham muốn tình dục và cả nỗi tuyệt vọng.

Một Marie Curie đau khổ và lạnh lùng

Một ngày Xuân năm 1911, nhà khoa học người Pháp gốc Ba Lan Marie Curie nhận được hai bức điện. Bức điện đầu tiên thông báo bà đã đoạt giải Nobel Hóa học với khám phá ra radium và polonium. Bức điện thứ hai thông báo rằng vợ người tình của bà đã công bố những bức thư của họ.

Nhà vật lý Pierre Curie, chồng Marie và là cha của 2 cô con gái bà, đã chết sau khi bị trượt chân và ngã dưới cỗ xe ngựa năm 1906. Marie Curie đã "ở ẩn" đằng sau "bức tường đau khổ" cho tới khi nhen nhóm mối quan hệ lãng mạn với sinh viên cũ của chồng, là Paul Langevin, vào năm 1910.


Bìa cuốn sách "Yours Always: Letters of Longing"

Song Jeanne, vợ của Langevin, đe dọa giết Marie Curie trước khi công bố các bức thư của chồng mình và Curie, khiến sau đó bà đã bị báo giới phỉ báng và nhiều người trong cộng đồng khoa học lên án.

Trong bối cảnh ấy, Curie không hề bị "nao núng" mà trái lại, bà đã viết thư cho Langevin với thái độ khá lạnh, trong đó bà khuyên Langevin hãy từ bỏ vợ. Giờ nhiều người vẫn cảm thấy khó chịu khi đọc những bức thư ấy. "Đừng để bản thân bị tác động bởi những giọt nước mắt và lời than khóc. Hãy nghĩ đến câu "nước mắt cá sấu" và vợ anh là người như vậy. Cần phải cho cô ta thấy rõ rằng cô ta không thể mong đợi được gì từ anh" – Curie viết trong bức thư vào mùa Hè năm 1910.

Bức thư của Curie là một trong những sự thổ lộ trong bộ sưu tập thư tình của các nhân vật nổi tiếng.

Taylor và Burton cùng đam mê nhục dục

Trong bộ sưu tập này còn có cả những bức thư của cặp diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor và Richard Burton. Cặp đôi này kết hôn hai lần, lần đầu hồi năm 1964 và lần thư 2 là năm 1975.

Mối tình lãng mạn của họ bắt đầu tại trường quay phim Cleopatra (1963) của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz. Sau đó, mối tình của họ ngập trong những cuộc cãi vã, phản bội và xa cách.


Diễn viên huyền thoại Elizabeth Taylor đã có những bức thư đầy đam mê nhục dục

Sau khi chia tay hồi năm 1973, Burton viết thư cho “người đẹp mắt tím": "Anh sẽ nhớ em với niềm đam mê và cả sự hối tiếc".

Năm sau đó, Taylor đã thổ lộ với chồng cũ rằng dù ông đã khiến mình tức giận, ghen tuông điên cuồng song bà vẫn nhớ những giây phút khoái lạc khi ở cùng ông và kết thúc bức thư của mình với dòng chữ: "Dù sao em vẫn rất ham muốn anh".

Những mối tình đau đớn

Cuốn Yours Always: Letters of Longing còn gồm cả bức thư tình lãng mạn giữa hai ngôi sao điện ảnh Spencer Tracy và Loretta Young, sau khi họ gặp nhau hồi năm 1933.

Lúc đó, Tracy đã ly thân vợ, nhưng cả ông và Young đều là người Công giáo và cả hai đều vật lộn với tội lỗi về mối quan hệ của mình. Năm 1934, Young viết thư cho Tracy rằng "chúng ta không thể đến với nhau khi chúng ta trung thành, khi chúng ta là chàng trai, cô gái tốt".

Sau khi mối tình của họ tan vỡ, Young có con với huyền thoại điện ảnh Clark Gable, còn Tracy đến với Katharine Hepburn.

Yours Always: Letters of Longing còn có một loạt các bức thư tình không được hồi âm gửi cho thầy giáo dạy tiếng Pháp của mình của nữ văn sĩ Anh trẻ trung Charlotte Bronte. Có bức thư phàn nàn về "những giấc mơ đầy tra tấn mà trong đó em luôn thấy anh nghiêm khắt khe, nghiêm trọng và tức giận với em".

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm