Những bi kịch trong gia đình Michael Jackson

06/06/2013 17:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/6, Paris Jackson, cô con gái duy nhất của ông hoàng nhạc pop quá cố Michael Jackson cắt cổ tay tự tử, nối dài thêm những bi kịch của gia đình nổi tiếng.



Michael Jackson lúc sinh thời

Bị cha hành hạ

Cuộc sống của cha Paris vốn đã là chuỗi những bi kịch. Khi còn nhỏ, Jackson luôn bị người cha ruột hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, trải qua những buổi tập luyện mệt mỏi không ngớt, những trận đòn roi và chửi rủa.Tuổi thơ bị hành hạ đã ảnh hưởng đến toàn bộ phần đời về sau khi đã trưởng thành. Thậm chí có lần, Michael đã bị bố treo ngược bằng một chân và "đấm túi bụi vào lưng và mông. Một đêm trong lúc Michael đang ngủ, ông trèo vào phòng từ cửa sổ với chiếc mặt nạ kinh dị và la hét. Có lần ông Joe ngồi trên một cái ghế bành, trên tay là cái thắt lưng da trong khi các con luyện tập, anh nói "nếu bạn không làm đúng những gì bố tôi muốn, ông ta sẽ xé xác bạn".

Cáo buộc quấy rối tình dục trẻ em

Michael Jackson bắt đầu bị buộc tội xâm hại tình dục trẻ em bởi một cậu bé 13 tuổi tên là Jordan Chandler và cha của cậu, Evan Chandler. Lần đầu tiên gặp Jackson, Jordan đang sống với cha dượng và mẹ ruột. Một năm sau, khi gặp lại cha ruột, cha cậu nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với Jackson. Vì cậu vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Jackson nên đã từ chối kể cho cha về quan hệ của hai người. Sau đó, cha của Jordan đã đưa cho cậu thuốc an thần và dưới tác dụng của thuốc an thần, Jordan kể với cha rằng Jackson đã chạm vào dương vật của cậu. Evan và Jackson đã định giải quyết vấn đề ngoài vòng pháp luật bằng tài chính nhưng cuối cùng đã không thành công do Jackson còn đưa ra nhiều yêu cầu ngược lại đối với cha con Chandler. Jordan Chandler đã kể với các chuyên gia tâm lý, sau là với cảnh sát, rằng Michael Jackson đã thực hiện những hành động như hôn, thủ dâm và cả tình dục bằng miệng và những lời mô tả chi tiết mà theo như cậu là bộ phận sinh dục của ca sĩ. Một cuộc điều tra chính thức bắt đầu và điền trang Neverland Ranch bị lục soát. Nhiều trẻ em sống trong đó và các thành viên gia đình phủ nhận rằng Jackson là loại người có khoái cảm tình dục với trẻ em. Hình ảnh của ca sĩ càng bị tổn hại khi chính chị gái của anh là La Toya Jackson đã lên tiếng nói anh là con người như vậy bằng một phát biểu mà sau đó đã bị cô rút lại.

Mười năm sau, 2003, Jackson lại bị một cậu bé khác tên là Gavin Arvizo, lúc đó 14 tuổi, buộc tội ở 7 điểm về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Đầu năm đó, kênh truyền hình Granada của Anh có phát sóng một bộ phim tài liệu có cảnh Jackson nắm tay và bình luận về việc chia sẻ giường ngủ với Arvizo. Michael sau đó đã bác bỏ lời buộc tội. Nữ diễn viên Elizabeth Taylor, bạn của anh, đã lên tiếng bênh vực trên chương trình Larry King Live.

Nghiện ngập và lạm dụng thuốc

Mùa thu năm 1993, Michael bắt đầu nghiện thuốc phiện[109]. Sức khỏe của anh xuống đến độ phải hủy bỏ những buổi biểu diễn còn lại trong chuyến lưu diễn Dangerous World Tour và anh phải đến trung tâm cai nghiện trong vài tháng[139]. Sự căng thẳng cũng làm Jackson chán ăn, dẫn đến việc sụt nhiều cân. Việc liên tiếp phải xuất hiện tại tòa khiến Jackson trở nên phụ thuộc vào thuốc giảm đau gây nghiện như morphine hay demetrol.

Cái chết bất ngờ

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Michael Jackson đột tử tại ngôi nhà anh đang thuê ở khu vực đồi Holmby, Los Angeles. Một số bản báo cáo cho biết trước khi Jackson ngừng thở không lâu, anh đã nhận những mũi tiêm chứa chất Demerol, một loại thuốc giảm đau loại mạnh tương tự như morphine mà theo một số người bạn của Jackson thì anh đã bị nghiện[88]. Bác sĩ riêng của Jackson,Conrad Murray,nói rằng ông nhìn thấy Jackson trên giường trong tình trạng không thở nhưng mạch vẫn còn đập yếu và đã tiến hành hồi sức cho quả tim nhưng không có hiệu quả.



Gia đình Jackson lục đục vì đòi phân chia tài sản thừa kế

Đòi sửa di chúc

Sau cái chết của ông hoàng nhạc pop là những mâu thuẫn xuất phát từ nội bộ. Tất cả những lục đục của gia đình nổi tiếng này suy cho cùng chỉ vì quyền thừa kế tài sản. Theo di chúc mà Michael Jackson để lại, gia sản của ông sẽ được chia cho mẹ ruột và ba đứa con. Ngày 17 tháng 7, một bức thư được ký tên bởi Janet, Jermaine, Randy, Tito và Rebbi Jackson kêu gọi 2 người thi hành di chúc của Michael Jackson là Branca và McClain từ chức và buộc tội hai người này thao túng mẹ của họ là Katherine Jackson. Bức thư cũng khẳng định rằng, di chúc của Jackson là giả mạo. Bức thư cũng cho biết thêm sức khỏe của Katherine bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà đã bị đột quỵ nhẹ.

Bà Katherine mất tích

Ngày 22/7/2012, Paris đã bày tỏ sự lo lắng về sự mất tích của bà cô là Katherine: "Bà tôi đã bị mất tích. Tôi đã không thể nói chuyện với bà hơn một tuần qua". Paris thậm chí còn cung cấp số điện thoại của nhóm bảo vệ của cô với mong muốn nếu ai tìm thấy tung tích của bà thì có thể gọi điện báo. Truyền thông cho rằng vụ mất tích này có liên quan tới Janet Jackson bởi những tình tiết đáng nghi của nó.

Các con của Michael bị xua đuổi

Ngày 23/7/2012, cảnh sát được gọi tới căn biệt thự của Katherine tại Calabasas - California khi Jermaine, Janet và Randy cố gắng đuổi 3 người cháu của họ - Paris, Prince và Blanket ra khỏi nhà. Kết quả là xảy ra cuộc cãi vã giữa các thành viên trong gia đình, thậm chí bức ảnh Janet xô xát với cô cháu Paris bị ghi lại. Luật sư của Katherine nói: “Họ muốn đưa các con của Michael đến nơi nào đó. Họ cũng là những kẻ xâm lược, họ mai phục để bắt lũ trẻ”.



3 đứa trẻ sống cô đơn, thiếu tình thương từ khi cha qua đời

Janet tát Paris

Ngày 25/7/2012, anh em của Michael đã chạy xe tông thẳng vào nhà của bà Katherine, đâm thẳng vào đuôi chiếc SUV mà 3 đứa con của Michael Jackson đang ngồi ở trong. Sau khi ra khỏi xe, họ chạy đến phía những đứa trẻ, hét lên và giật những chiếc điện thoại ra khỏi tay chúng. Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn, những đứa trẻ được đưa vào nhà để được an toàn. Video bảo vệ ghi lại hình ảnh Janet cố gắng giằng điện thoại của Paris. Janet đã tát Paris và hét lên "Mày là đứa hư hỏng", trong khi đó, Paris cũng tát lại Janet và hét lớn: "Đây là nhà chúng tôi, chứ không phải nhà của gia đình Jackson".

Cuộc chiến pháp lý



Paris trước thời điểm tự tử

Năm 2012 tồi tệ qua đi, năm 2013 đối với những đứa con của Michael cũng chả sáng sủa hơn. Prince đã cởi mở hơn, tham gia làm MC truyền hình, tiến tới quan hệ tình cảm còn Paris đã làm một hoạt náo viên xinh đẹp. Thế nhưng, đằng sau cuộc sống tưởng như bình thường đó là cuộc chiến pháp lý gay cấn nơi tòa án, kiện bác sĩ đã gây ra cái chết của Michael, làm tổn thương tới tinh thần lẫn thể chất của bọn trẻ.

Khánh Đan
Theo Wikipedia, Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm