Nhờ 'Blood, Sweat & Tears', BTS vượt xa Justin Bieber trong bầu chọn trình diễn tại Super Bowl

18/07/2017 08:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc Blood, Sweat & Tears vừa góp công lớn giúp nhóm BTS đứng đầu danh sách bình chọn nghệ sĩ tham gia biểu diễn Super Bowl với tỷ lệ hơn 76%, áp đảo so với Justin Bieber (gần 2%), The Weeknd (2%), Rihanna (hơn 4%)…

Hãy xem những điều gì đã góp phần giúp Ca khúc Blood, Sweat & Tears giành được thắng lợi vẻ vang đó.

Sự lôi cuốn từ chủ đề tư tưởng

Vẫn biết cộng đồng người hâm mộ BTS rất mạnh, từng giúp nhóm thắng giải Billboard Music Awards nhờ bình chọn, nhưng phải thừa nhận albumWings nói chung và ca khúc Blood, Sweet & Tears nói riêng có giai điệu lôi cuốn, âm thanh đa dạng và đặc biệt là nội dung sâu sắc.

Ngoài ra, tư tưởng chủ đề của ca khúc Blood, Sweet & Tears đã góp phần không nhỏ trong sự thành công của nó, và những hình ảnh trong MV Blood, Sweet & Tears đã làm rõ tư tưởng chủ đề này hơn, đồng thời tạo sự lôi cuốn cho khán giả.

Chú thích ảnh
Cảnh trong MV - Jin đứng trước bức tranh “Sự sa ngã của những thiên sứ nổi loạn”

Tư tưởng chủ đề của ca khúc này đã thể hiện ngay trong mở đầu phim ngắn Wings quảng bá cho album, trong phim ngắn này, Rap Monster đã mượn lời Hermann Hesse trong cuốn Demian (Bản dịch tiếng Việt: Tuổi trẻ băn khoăn) để làm chủ đề: “Cõi của ngày và đêm. Hai thế giới khác nhau tới từ hai cực đối nghịch đang trộn lẫn vào nhau lúc này”.

Tuổi trẻ băn khoăn viết về một cậu bé tên Emil Sinclair sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Cả cuộc sống của Emil là cuộc đấu tranh vật vã giữa hai thế giới: thế giới ảo ảnh và thế giới tâm linh siêu thực. Được sự dẫn dắt của người bạn thời thơ ấu bí ẩn Demian, Emil cuối cùng cũng thoát ly khỏi những tư tưởng thiển cận của sắc giới để tìm thấy bản ngã của mình.

Blood Sweat & Tears, ca khúc chủ đề của Wings, phản ánh rõ ràng nhất tư tưởng nói trên. Lời bài hát đầy rẫy những cám dỗ, sa đọa: “Hãy lấy hết đi...Tôi không phụng sự ai khác ngoài người. Tôi chủ tâm uống độc từ cốc lễ".

MV đầy ám ảnh "Blood, Sweet & Tears" của BTS:

Sự hấp dẫn từ những bức tranh của MV

MV ca khúc Blood Sweat & Tears bắt đầu bằng cảnh cả nhóm đi vào bảo tàng nhưng ghép đôi: J-Hope với V, Suga với Jimin, Rapmon với Jungkook. Điều này cũng lặp lại trong bộ ảnh chủ đề của album. Chỉ có Jin là lạc lõng.

Jin tiến về phía bức tranh Sự sa ngã của những thiên sứ nổi loạn do Pieter Brugegel vẽ. Đây là tranh miêu tả các thiên sứ trên thiên đường đang rơi xuống vì nổi loạn chống lại Chúa khi đi theo Lucifer, kẻ đã làm họ sa ngã bằng những cám dỗ tội lỗi. Một dấu hiệu rõ rệt cho thấy Jin sẽ là trọng tâm của MV và là biểu tượng của tuổi trẻ sa ngã.

Một bức tranh khác cũng xuất hiện ngay sau đó trong MV, cảnh cả nhóm ngồi trên ghế sofa. Đó là bức Lời than khóc của Icarus do Herbert James Draper vẽ. Đây là một câu chuyện nổi tiếng về cậu bé Icarus. Cậu được cha là nhà khoa học Daedalus cho một đôi cánh bằng sáp. Vì tò mò, cậu đã bay về quá gần mặt trời, khiến đôi cánh tan chảy, dẫn đến cái chết bi thảm trên biển của cậu.

Cảnh các thành viên cùng ngồi bên một chiếc bàn, gợi nhắc tới bức Bữa ăn cuối cùng của Leonardo da Vinci. Trên bàn là những ly rượu và trái táo. Táo là biểu tượng của tội lỗi trong Kinh thánh. Riêng Jin, khi nâng cốc, anh bỗng nghe thấy có tiếng gọi mình. Phải chăng đó là tiếng gọi của linh hồn trong trắng?

Vì sao BTS đánh bại dàn sao 'khủng' để giành Billboard Top Social Artist?

Vì sao BTS đánh bại dàn sao 'khủng' để giành Billboard Top Social Artist?

BTS, còn được biết đến với tên Bangtan Boys, đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard năm nay, diễn ra hôm 21/5 tại Las Vegas. BTS đã đánh bại nhiều tên tuổi khác trong nền âm nhạc là Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez và Shawn Mendes để "rinh" giải Top Social Artist.

Một cảnh cực kì thú vị là V ngồi trên ban công, nở nụ cười tinh nghịch và tự nguyện nhảy xuống. Trước mặt anh là bức Quang cảnh Icarus rơi xuống cũng của Bruegel. Đó là một bức tranh vẽ cảnh biển rất đẹp, nhưng ở góc phải dưới là đôi chân Icarus chới với trước khi chết đuối.

Tiếng đàn ma quái cất lên, các chàng trai rời khỏi bảo tàng, chỉ có Jin vẫn nấn ná ở lại và V đã nhận ra điều đó. Vẫn nụ cười tinh quái, V bịt mắt và kéo Jin đi. Khi mở mắt ra, Jin thấy một bức tượng lớn với đôi cánh đen trông như đang chuẩn bị tung cánh. Bằng một nụ hôn, Jin đã chính thức bắt tay với quỷ. Đến lúc này, V mới lộ rõ vết sẹo đôi cánh trên lưng. Hóa ra, V chính là kẻ cám dỗ.

Trong truyện Demian của Hesse cũng xuất hiện cánh chim. Nhưng đó là từ một con chim sẻ, biểu tượng cho sự thắng lợi. Trong giấc mơ của Sinclair, con chim này phình ra và nuốt chửng cậu, đại diện cho việc Sinclair đã tìm ra con đường của riêng mình, thoát khỏi những u mê tuổi trẻ.

Thật tiếc khi chịu ảnh hưởng từ Demian nhưng kết thúc của Blood Sweat & Tears lại không giống như vậy. Mọi thành viên đều sa ngã, dù ở cảnh thả bóng bay, Jin đã nói rằng: “Hắn ta chính là kẻ cám dỗ. Hắn ta là kẻ dẫn tới thế giới thứ hai. Cái thế giới quỷ dữ mà tôi không còn muốn liên quan tới nữa”.

Hình ảnh trong MV:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

    Giả Bình (Theo Quora)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm