Nhiếp ảnh gia Quang Phùng: Hà Nội là cảm hứng vô tận

02/02/2014 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả bộ sách ảnh “Dạo quanh Hồ Gươm” đã giành Giải thưởng Lớn của Giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2013 vì sự gắn bó máu thịt của ông với một Hà Nội giản dị, đời thường.


Ông chia sẻ:

“36 phố phường là hồn cốt của Hà Nội, là nguồn đề tài, cảm hứng vô tận của tôi. Ngày nào tôi cũng đi bộ và chụp ảnh cho đến khi rã rời mới về. Gần đây tôi chụp nhiều về hàng quà, giao thông phố cổ, còn kiến trúc phố cố tôi đã chụp xong rồi. Giờ mỗi mét vuông đất phố cổ đều đã có người mua. Tự chúng ta đã làm hỏng đi những vẻ đẹp vốn có.

Còn Hồ Gươm với tôi lúc nào cũng là nguồn cảm hứng vô tận, có những góc tôi chụp đi chụp lại hằng năm. Nó vẫn đẹp nhưng đã bị biến đổi rất nhiều. Tôi thấy xót xa với cách người ta ứng xử với thiên nhiên nơi đây. Có những cây đa rất lâu đời như cây ở quán Bốn Mùa, cây ở gần nhà Thủy Tạ, đền Bà Kiệu bị người ta để rác rưởi xung quanh. Ai sẽ đấu tranh cho Hà Nội đây?

Giá trị gì của Hà Nội cần phát huy vào bây giờ à? Tôi nghĩ đó là đổi mới cách quản lý, thực sự quan tâm đến đời sống xã hội của người dân”.

N.D (lược ghi)
Thể thao & Văn hóa Xuân Giáp Ngọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm