Nhân tố bí ẩn liveshow 8: Hồ Quỳnh Hương ‘cứu’ Dương Khắc Linh

08/08/2016 06:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi màn cuối cùng diễn ra với sự bầu chọn của các HLV để tìm thêm một thí sinh vào vòng an toàn, HLV Hồ Quỳnh Hương đã quyết định “cứu” Dương Khắc Linh.

Cụ thể, HLV Hồ Quỳnh Hương đã dồn phiếu của mình vào nhóm S-Girls của đội Dương Khắc Linh để nhóm này, với 2 phiếu bầu, an toàn bước vào đêm bán kết.


HLV Hồ Quỳnh Hương dồn phiếu của mình vào đội của HLV Dương Khắc Linh

Lí do mà Hồ Quỳnh Hương đưa ra, rằng cô thấy nếu S-Girls không có mặt ở vòng sau thì Nhân tố bí ẩn sẽ thiếu đi màu sắc của mô hình nhóm nhạc trong khi S-Girls là đại diện nhóm nhạc duy nhất đến thời điểm này.

Quyết định này đã đẩy màn bình chọn vào thế đối đầu giữa Tuấn Phương (đội Tùng Dương) và Adam (đội Thanh Lam), cả hai sẽ phải trông chờ vào quyết định của khán giả.

Cuối cùng, người phải rời khỏi cuộc chơi là Adam.


Adam trong phần biểu diễn ca khúc "Phật bà nghìn mắt nghìn tay"

Một cách công bằng, Adam mới thật sự là người nổi nhất đêm qua khi 2 màn trình diễn của anh đã khiến nhiều người phải nghĩ lại. Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng anh chỉ là chàng vũ công biết hát. Giờ thì, với tất cả sự cố gắng của mình, Adam cho thấy anh thật sự nghiêm túc với sự lựa chọn con đường mới của mình. Quan trọng hơn, qua bàn tay “nhào nặn” của HLV Thanh Lam, Adam dường như tìm thấy thêm những tố chất mà trước đây anh chưa từng khám phá ra.

Cả hai bài hát, Phật bà nghìn mắt nghìn tay (một bài hát nổi tiếng của Hồ Quỳnh Hương) và Chạy trốn (bài hit đầu đời của Tùng Dương) đã được Adam biến hóa khá trau chuốt và sáng tạo.


Giọng hát nhẹ nhàng, vũ đạo uyển chuyển, phần phối bay bổng đã giúp Adam có màn trình diễn ấn tượng với ca khúc "Chạy trốn"

Đặc biệt là ở bài Chạy trốn, công chúng dường như không thấy dáng dấp của Tùng Dương ngày xưa mà được thay bằng một bản phối Soft Jazz khá bay bổng. Và đâu đó, trong giọng hát của Adam là một kiểu hát Smooth Soul vẫn thường thấy ở giọng hát của nữ danh ca Sade.

Ngay cả HLV Dương Khắc Linh cũng phải nhận xét rằng Adam, đến giờ này “đã trở thành một trong những giọng ca sáng nhất của cuộc thi”.

Nhưng việc Adam bị loại lại trở thành một sự may mắn cho Tùng Dương khi anh không bị “trắng tay” ở vòng tới.

Nếu Tuấn Phương bị loại, Tùng Dương sẽ chẳng còn học trò nào vào đêm bán kết, trong khi 3 HLV còn lại vẫn giữ được quân.

Đêm liveshow thứ 7 của chương trình Nhân tố bí ẩn vẫn chưa thật sự có nhiều kịch tính. Có chăng là từ ban giám khảo.

Các giọng hát, cho dù có tiến bộ hơn, nhiều cố gắng hơn, nhưng dường như vẫn chưa bứt ra khỏi sự an toàn.


Minh Như hóa thân thành Michael Jackson qua ca khúc "Earth song"

Minh Như vẫn là giọng ca đẹp nhưng cách cô chọn bài cho thấy sự lựa chọn của cô không có nhiều yếu tố đột phá. Minh Như vẫn chọn cách an toàn (khi chọn một bài hit đương thời, Anh cứ đi đi) và khoe giọng (Earth song của Michael Jackson) nhưng lại thiếu màu sắc.

Trương Kiều Diễm cho dù có sự lột xác ở phần trình diễn, sôi động hơn, làm chủ sân khấu hơn nhưng cũng không có nhiều đột phá.


Trương Kiều Diễm thể hiện ca khúc "Em về tinh khôi" với sự trợ giúp của saxophonist An Trần (con gái của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn)

Trong khi đó, Tuấn Phương của đội Tùng Dương, hay S-Girls của đội Dương Khắc Linh vẫn chưa cho thấy họ đem lại điều gì mới hơn. Màn vừa nhảy vừa hát của Tuấn Phương cho dù có “lóe” ra hình ảnh của một ca sĩ năng động, đa dạng nhưng cái quan trọng nhất là màu sắc âm nhạc lại không được nổi rõ.


Nhóm S-Girls

Nhóm S-Girls cũng vậy. Dù họ là nhóm nhạc có nguồn năng lượng ổn và đều nhất tại cuộc thi năm nay nhưng sức thu hút về mặt chất lượng âm nhạc của họ lại có vấn đề khi những phần hòa bè vẫn thường bị thiếu hơi (do chú trọng nhiều vào vũ đạo) và họ chưa cho thấy mình có thể làm tốt hơn nữa.

Kết thúc liveshow 7, người phải rời cuộc thi là Adam nhưng anh sẽ được trở lại nếu như nhận được nhiều bình bầu nhất của công chúng thông qua kênh chính thức của chương trình trên YouTube.

Tuần sau sẽ diễn ra đêm bán kết của Nhân tố bí ẩn. Chương trình sẽ vào lúc 21h Chủ nhật, ngày 13/8, trên kênh VTV3.

N.M (Ảnh: Thành Luân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm