Nhạc sĩ Nhật Trung: Nghệ thuật phải đi đôi với giải trí

12/04/2011 14:23 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trở về Việt Nam sau 10 năm làm việc tại hải ngoại, nhạc sĩ Nhật Trung vừa cùng với cha mình là nhạc sĩ Hữu Xuân lên Con đường âm nhạc của VTV3 hôm 10/3. Khán giả đã được thưởng thức các bài hát của hai cha con xen kẽ nhau để làm bật lên chủ đề Cha và con.

Tuy sáng tác ít nhưng Nhật Trung là một trong những nhạc sĩ biên tập, hòa âm ca khúc “đắt hàng” nhất thời kỳ đầu nhạc trẻ Việt Nam. Năm 1997, khi nền âm nhạc nước nhà chuẩn bị bước vào giai đoạn vàng son nhất thì anh đi du học. Trở về nước sau 10 năm xa nhà, khi showbiz Việt bước vào giai đoạn bão hòa, Nhật Trung bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Anh miệt mài trong phòng thu với những album khá chất lượng cho Thanh Long Bass, Minh Huyền, Tùng Dương, Ngọc Quỳnh... Với những trải nghiệm đó, Nhật Trung có rất nhiều suy ngẫm về âm nhạc nước nhà.



Hai cha con Hữu Xuân và Nhật Trung

* Trở về nước sau hơn 10 năm đi du học, anh nhận định thế nào về tình trạng hiện tại của âm nhạc phổ thông Việt Nam?

- Tôi thấy hiện nay có nhiều nghệ sĩ lên báo phát biểu là nền âm nhạc Việt Nam hiện nay rất kinh khủng, be bét, đi xuống này kia nhưng quan trọng là họ đã làm gì để cho nó đi lên? Tôi nghĩ bây giờ ngồi than vãn và chê bai thì có nói cả ngày cũng không hết. Ai chê cũng được, nhưng bản thân mỗi con người phải góp phần vực nó dậy. Làm nghệ sĩ mà buông xuôi như vậy thì bản thân phải cảm thấy mình có lỗi với nền âm nhạc chứ! Tôi nghĩ đừng ngồi đó mà chê trách rằng thẩm mỹ âm nhạc của đại bộ phận công chúng hiện nay là quá thấp và nghèo nàn mà hãy góp phần định hướng cho họ đi. Làm sao mà đòi hỏi họ phải nghe những loại nhạc sang trọng, cao cấp cho được. Chi bằng hãy từ từ nâng cao thị hiếu của họ. Làm nhạc mà khó hiểu quá, không ai nghe được thì làm để chi? Nghệ thuật là phải đi đôi với giải trí. Đừng để cái tôi ích kỷ của người nghệ sĩ bị đẩy lên thái quá!

* Vậy hiện tại anh có dự định gì để đưa nhạc Việt đi lên không?

- Ngoài việc thực hiện sáng tác, thu âm, làm đĩa cho ca sĩ trong nước và hải ngoại thì còn một việc mà tôi đang rất tâm huyết. Tôi thấy trong chương trình đào tạo văn hóa ở bậc học sinh của mình không dành nhiều thời gian cho giảng dạy âm nhạc. Đó là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ không định hình được gu thẩm mỹ âm nhạc của mình dẫn đến họ thích nghe những bài hát với ca từ ngây ngô, thậm chí buồn cười. Tôi và một người em - nhạc sĩ Bảo Long ở Hà Nội đang cùng biên soạn một giáo trình để xin phép Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa vào chương trình văn hóa phổ thông để nâng cao thẩm mỹ cũng như khả năng thưởng thức âm nhạc của các em học sinh. Đó không phải chỉ là một giờ học nhạc dạy đô-rêmi- pha-sol thông thường mà có thể là mang một chiếc máy CD lên, bật cho các em nghe một bài nhạc và có một người thầy giải thích về tác phẩm đó, hướng dẫn cho các em cách cảm thụ âm nhạc. Mỗi bài hát có một câu chuyện, có một sự cảm thụ gần gũi và như thế nó sẽ đi vào tâm trí các em một cách rất thiết thực. Đó là điều mà tôi cũng như nhiều người làm nghề hiện nay mong muốn.

* Sau khi cùng lên Con đường âm nhạc, hẳn hai cha con anh sắp có nhiều dự định?

- Có thể nói rằng đây là bước đệm cho việc phát hành album chung sắp tới của tôi và bố tôi - nhạc sĩ Hữu Xuân. Cả CD và đêm diễn đều mang tên Hữu Xuân - Nhật Trung: Cha và con. Ca sĩ tham gia chương trình gồm có Thanh Lam, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Hà Anh Tuấn, Minh Quân, Trọng Tấn, nhóm Tam ca Áo trắng... Họ sẽ trình bày lại các ca khúc nổi tiếng của 2 cha con tôi như: Hoa tím ngày xưa, Đóa hoa đôi, Chiếc nhẫn cỏ, Ngày em đi, Nửa vầng trăng,

Quên đi hết đam mê...

* Từ trước đến giờ, có bài hát nào mà anh và nhạc sĩ Hữu Xuân sáng tác chung không?

- Sáng tác chung thì không có, đa số là tôi viết xong và đưa bố xem thì bố góp ý, chỉnh sửa ca khúc giùm tôi hoặc ngược lại, tôi hoàn chỉnh bài hát cho bố tôi. Trong số đó có Chiếc nhẫn cỏ (thơ Lưu Thu Hương) là bài hát mà ông viết riêng cho mối tình thuở học trò của tôi từng được Hồng Nhung trình bày trong album 4 giọng ca vàng Hà Nội rất thành công và bán rất chạy vào thời điểm hơn 10 năm trước.

* Anh và nhạc sĩ Việt Anh từng có dự định ra mắt một album chung kỷ niệm tình bạn giữa 2 người. Dự án này được tiến hành đến đâu rồi?

- Với tôi Việt Anh như một người em trai. Tôi cũng chính là người đưa Thu Phương đến với nhạc Việt Anh, góp phần tạo nên thành công của cặp đôi ca sĩ - nhạc sĩ này. Những bài hát đầu tiên của Việt Anh như Dòng sông lơ đãng, Nơi mùa Thu bắt đầu, Không còn mùa Thu, Người đi xa mãi... cũng đều do tôi hòa âm và đưa vào các album tổng hợp bán chạy nhất ở thời điểm đó. Ban nhạc Sài Gòn Boys mà Việt Anh chơi keyboard cũng do tôi lập ra.

Album có tên gọi Anh và em, được thực hiện để kỷ niệm mối lương duyên giữa 2 anh em. Mỗi người sẽ có 5 ca khúc hay nhất trong CD này. Lẽ ra album đã được hoàn thành trong năm vừa rồi nhưng do cả tôi và Việt Anh đều vướng chuyện gia đình, đồng thời Việt Anh cũng đi du học tiếp nên đành phải hoãn dự án lại. Hiện nay thì phần của tôi đã thực hiện xong, chỉ chờ cuối tháng 4 này Việt Anh về sẽ làm nốt phần còn lại. Hy vọng CD sẽ được phát hành trong năm nay.

Khánh Nguyễn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm