Nhạc sĩ Hàn Châu… ‘vẫn còn hiện diện’

06/03/2015 20:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã ra mắt 4 album gần đây cùng nhà thơ Vịnh Đại Sơn và gần như “thua trắng” trên thị trường vì khó bán nhưng với nhạc sĩ Hàn Châu thì viết nhạc vẫn luôn là cách để ông cùng nhà thơ Vịnh Đại Sơn thỏa mãn niềm đam mê văn nghệ và cũng là cách để cho “thế gian thấy mình vẫn còn hiện diện”.

Chiều hôm nay, 6/3, bộ đội nhạc sĩ-nhà thơ này vừa cho ra mắt album Vol.5 mới nhất có tên, Còn gọi tên em với những sáng tác cho riêng một người, giọng ca Hạnh Nguyên.

Hàn Châu là một trong những nhạc sĩ rất nổi tiếng với dòng nhạc quê hương cùng với những ca khúc gắn liền tên tuổi như: Về quê ngoại, Tội tình, Thành phố sau lưng... Ông cũng là em rể của nhạc sĩ Thanh Sơn, ông vua bolero một thời. 5 năm trở lại đây nhạc sĩ Hàn Châu trở lại khá mạnh mẽ khi hợp tác cùng nhà thơ người Quảng Nam, Vịnh Đại Sơn, cho ra đời những ca khúc mới thấm đậm chất tình tự quê hương, sở trường trong sáng tác của ông. Ca khúc đầu tiên của họ, Nhớ về đồi sim, cũng đã từng rất được yêu thích. Lần này, ca khúc này sẽ trở lại qua tiếng hát Hạnh Nguyên.

Sự có mặt của Hạnh Nguyên cũng là một sự thú vị bởi khá lâu rồi giọng ca từng đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình năm 1998 mới trở lại sau một thời gian làm văn phòng. Nhạc sĩ Hàn Châu cho biết ông rất thích tiếng hát của Hạnh Nguyên và lẽ ra album này ban đầu không phải chỉ mình cô hát nhưng sau khi thu xong thì ông cùng nhà thơ Vịnh Đại Sơn quyết định chỉ để một mình giọng hát Hạnh Nguyên cất tiếng. Đây cũng có thể xem là album đánh dấu một chặng đường âm nhạc của Hạnh Nguyên và có thể mở ra một chương mới cho sự nghiệp của cô khi Hạnh Nguyên quyết định từ giã công việc văn phòng để chọn sân khấu như niềm đam mê đích thực.

Sau một thời gian, tiếng hát Hạnh Nguyên đã hay và trải nghiệm hơm rất nhiều so với trước đây. Bà Thu Dung, Giám đốc Trung tâm Rạng Đông, cũng hy vọng album này sẽ đưa Hạnh Nguyên trở lại với khán giả, tới những người từng rất thích giọng hát quê hương này.

N.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm