Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tình yêu lúc nào cũng như thuở ban đầu

22/02/2009 00:10 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Tác giả của những tình ca lãng mạn Bức thư tình thứ nhất, Bức thư tình thứ hai, Bức thư tình thứ ba… hóa ra lại không hề chịu mua hoa tặng vợ trừ một lần duy nhất trong đời.
 
Thanh Vân, gương mặt MC quen thuộc của 2 chuyên mục Quán âm nhạc Tiêu điểm 5321 trên truyền hình cáp VTV, “cảm hứng” cho những “bức thư tình…” của nhạc sĩ Đỗ Bảo được nhiều bạn trẻ chọn là “bức thư tình” cho chính mình, tiết lộ về chuyện tình yêu của họ.

* Một nhạc sĩ ít nói (và hay nói nhỏ) với một MC hay nói đã gặp và cảm nhau như thế nào nhỉ?

Chúng tôi gặp nhau khi tôi còn là học sinh của Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội còn anh Bảo là giảng viên cộng tác ở trường. Lần đầu gặp không có gì ấn tượng cả bởi vẻ bề ngoài của anh ấy có vẻ là người lạnh lùng, không dễ gần. Lần thứ hai gặp nhau khi mình đã ra trường rồi, anh Bảo ra nói chuyện làm quen, rồi chẳng biết yêu nhau lúc nào nữa. Vân không nhớ nổi anh ấy đã tỏ tình thế nào, nhưng có lần anh ấy nói: “Anh nghĩ bây giờ anh cưới vợ cũng được rồi em nhỉ!”.

* Hồi mới yêu, trong mắt chị, anh Bảo là người thế nào?

Anh ấy là người rất chỉn chu mỗi khi gặp mình, đẹp trai, hiền lành, chịu khó và rất chiều người yêu. Là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em trai, gia đình anh là một gia đình nề nếp đúng người Hà Nội xưa. Bố mẹ anh buôn bán thuốc Đông y, kiểu người ngày xưa nhưng suy nghĩ và lối sống lại rất thoáng và thanh niên! Anh trai và em trai của anh giờ làm thương mại điện tử rất thành công nhưng đều được học nhạc từ nhỏ. Mẹ anh không bao giờ vắng mặt trong những chương trình anh biểu diễn còn bố thì luôn thu hình lại những chương trình có anh để cất đi làm kỷ niệm. Nói chung những người con trong gia đình luôn là niềm tự hào của bố mẹ!

* Nghe đồn đám cưới của hai người rất đặc biệt?

Nhạc sĩ Đỗ Bảo
Đặc biệt thì không biết có đặc biệt không, nhưng rất vui. Gần đến ngày cưới anh Bảo lại phải vào Sài Gòn làm chương trình Sao mai - Điểm hẹn. Ba tháng trời chỉ liên lạc qua điện thoại. Công việc chuẩn bị cho đám cưới ngoài Hà Nội chỉ có tôi và ông bà nội ngoại lo thôi. Dường như để an ủi tôi bởi thời gian vắng mặt quá lâu, anh ấy đã sáng tác bài hát Ngày cưới như một món quà cho ngày vui của hai vợ chồng. Tôi và anh Bảo đã cùng thu âm bài hát đó và phát lên ở đám cưới của mình. Đó cũng là lần duy nhất anh Bảo giới thiệu giọng hát của tôi trước đông người. Đám cưới hôm đó rất đông nghệ sĩ là bạn bè của cả hai vợ chồng nên rất vui. Ai cũng khen đám cưới có nhiều bất ngờ.Và chính anh Bảo cũng không nghĩ đám cưới của mình vui như thế!

* Cưới nhau cũng được hơn 4 năm rồi, nghe nói các nhạc sĩ thường “nhiều cảm hứng”, vậy anh Bảo nhà chị có khác so với hồi yêu nhau không?

Anh ấy không thay đổi nhiều, vẫn chiều vợ như hồi yêu nhau thậm chí còn hơn nữa kia. Bọn mình hợp nhau nên từ khi yêu đến hôn nhân cũng giống nhau. Từ khi quen nhau, yêu nhau đến giờ, hồi chưa có em bé cũng thế, bây giờ cũng thế, vợ chồng mình cũng không có cảm giác khác biệt lắm giữa thời gian yêu, thời gian đã lấy nhau hay đã có con. Nói chung tình yêu lúc nào cũng như thuở ban đầu.

Cũng như âm nhạc của anh, anh Bảo sống tình cảm, chân thành, không thích chỗ đông người và cũng không phù phiếm. Với nhiều người mới gặp sẽ thấy anh lạnh, khó gần và ít nói, như thế anh ấy mới là một người đàn ông đáng tin cậy.

* Nhiều bạn trẻ hâm mộ “Bảo pop” tò mò không biết người đàn ông lãng mạn, tình tứ trong những bản tình ca ngọt ngào “trần trụi ngoài đời” sẽ như thế nào nhỉ?

Một người đàn ông giản dị và cũng có tật... xấu. Anh Bảo mặc đơn giản lắm, sở trường là sơ mi và quần jeans. Anh ấy hay nói vui rằng thời trang là một trò cười, hồi mới lớn anh ấy ăn diện đã đủ rồi, bây giờ nhớ lại thấy những mốt ăn mặc hồi trẻ thật buồn cười. Thế nên anh ấy không chú ý việc ăn mặc lắm. Anh ấy không mấy khi tự đi mua đồ cho mình mà toàn để vợ mua thôi. Vợ mua gì mặc nấy! Tôi thích mua sắm, về khoản này anh cũng có đôi lần chiều vợ nhưng những lần chiều vợ đó đều không thành vì tới nơi mua sắm thấy đông quá anh bảo “thôi em ơi về đi, hôm nào vắng rồi mua” (cười). Còn thói quen (xấu) là ngủ muộn và dậy muộn, bao nhiêu năm vẫn vậy. Bắt đầu một ngày phải có một ly cà phê. Anh Bảo hút thuốc lá, và chưa bao giờ anh ấy có thể bỏ được những thói quen ấy vài ngày.

* Khi biết bài hát Bức thư tình đầu tiên Đỗ Bảo viết tặng một người bạn gái khác, chị có buồn không?

Chưa bao giờ mình chạnh lòng về chuyện đó cả.

* Còn sau này thì sao?

Ai biết anh ấy, đều thấy anh Bảo rất tế nhị và lịch thiệp trong hành xử hàng ngày, thường thì anh ấy luôn chú ý đến cảm xúc của người khác, thực sự anh ấy luôn làm cho mình yên tâm.

* Nghe nói tác giả của những tình ca lãng mạn này mãi mới chịu “phá lệ” tặng hoa cho vợ một lần!

MC Thanh Vân
(Cười) Đó là nhờ... bé Chúc An, con gái đầu lòng của chúng tôi. Anh Bảo rất thích con gái, lúc mới sinh, bé Chúc An rất kháu khỉnh nên anh ấy suốt ngày ở nhà chăm con. Hôm đó là ngày 8/3, anh ấy bận ở phòng thu suốt mãi tới tối mới về. Trên đường đi mới sực nhớ ra là ngày 8/3, lại có hai người là phụ nữ đợi ở nhà. Thế là bố cháu đã rẽ vào mua một bó hoa tặng cả hai mẹ con trong trạng thái hơi ngượng ngập vì lần đầu tiên phá lệ.

* Được biết thời gian vừa qua để chuẩn bị ra album Thời gian để yêu, Đỗ Bảo không có thời gian dành cho vợ con, không có thời gian để... yêu nữa. Có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi vì một mình lo lắng “chuyện đời thường” để chồng được bay bổng trong “thế giới âm nhạc” không?

Tôi đã rất quen với công việc của anh ấy. Công việc gia đình từ trước tới nay tôi đều tự quán xuyến hết nên có những khoảng thời gian anh ấy bận hơn bình thường cũng không có thay đổi gì nhiều trong cuộc sống gia đình. Thực ra cả hai vợ chồng đều có máu nghệ sĩ, nên sự nhìn nhận và cùng sắp xếp cho một cuộc sống như vậy không khó khăn lắm. Anh ấy có làm gì cũng là để vun đắp cho gia đình, ít nhất thì anh ấy cũng làm cho mình tin là như vậy.

* Thời gian này, sau khi đã ra mắt album, anh Bảo có còn tất bật với những dự án âm nhạc nào nữa?

Cả thời gian này anh ấy dành hết cho gia đình. Ngồi vẽ thiết kế cho ngôi nhà mới mà chúng tôi sắp sửa xây, đưa vợ con đi chơi... Những dự án cho âm nhạc năm nay thì rất nhiều vì anh nhận từ năm ngoái kia, như làm album thứ hai cho Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, và một album hòa tấu với nhóm nghệ sĩ ở Mỹ.

* Còn công việc của chị ở Quán âm nhạc?

Bắt đầu từ năm mới 2009 này mình sẽ rút bớt công việc dẫn chương trình ở 2 chuyên mục Quán âm nhạc Tiêu điểm 5321, để sang làm bản tin trực tiếp cho chuyên mục Nhiệt kế thị trường của kênh Style TV, trung bình 3,4 buổi một tuần. Ngoài ra, mình phải dành thời gian để đi học thêm chuyên ngành đạo diễn để sau này có nhiều cơ hội hơn trong công việc bởi với mình truyền hình là niềm đam mê!.
 
Thanh Thuận (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm