31/07/2014 18:00 GMT+7 | Đọc - Xem
Dữ liệu này được lấy từ phòng tư liệu của trường dành cho các bé gái ở Cowan Bridge và đã được in trên Tạp chí Giáo dục. Trong đó, còn đề cập đến Emily Bronte, lúc đó 5 tuổi rưỡi với nhận xét “cô bé này đọc rất duyên”. Còn Elizabeth và Marie Bronte, lúc đó là 9 và 10 tuổi, đều “bệnh tật” và qua đời vào năm 1825.
“Bệnh thương hàn đã lan tới Cowan Bridge, khiến một số học sinh đã tử vong. Bệnh dịch càng trầm trọng hơn do chế độ ăn uống trong trường quá thiếu thốn và hà khắc” – Thư viện Anh viết. “Maria và Elizabeth bị ốm. Sau khi được gửi về nhà, cả 2 em đã chết vào tháng 5 và tháng 6 do bệnh lao. Charlotte và Emily cũng được đưa ra khỏi trường. Thói quen và những điều kiện trong trường, cùng với ký ức của Charlotte Bronte về cái chết của các chị em mình, đã truyền cảm hứng cho Charlotte viết tiểu thuyết Jane Eyre”.
Tuy nhiên, Charlotte không phải là nhà văn duy nhất bị các giáo viên của mình phê xấu. Nhà văn, nhà ngôn ngữ học Anh Robert Graves viết trong cuốn Goodbye to All That rằng, khi ông rời khỏi ngôi trường Charterhouse, thầy hiệu trưởng nói rằng: “Tạm biệt Graves và nên nhớ rằng người bạn thân nhất của em là thùng đựng giấy thải”.
Còn nhà văn khôi hài Anh PG Wodehouse, từng học ở trường Đại học Dulwich hồi năm 1899, thì bị nhận xét “anh ta có những ý tưởng méo mó nhất về sự hóm hỉnh và hài hước”.
Tuấn Vĩ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất