Nhà văn Nguyễn Đông Thức: 'Trong tình yêu, nữ luôn quyết liệt hơn nam'

12/04/2016 16:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Trẻ và Phương Nam book vừa tái bản ấn bản đặc biệt nhân dịp truyện dài Ngọc trong đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức tròn 30 năm ngày xuất bản lần đầu tiên (1986 – 2016). Đây là truyện dài đầu tay của Nguyễn Đông Thức viết về lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM nhưng lại có sức sống lâu dài.

Năm 1991, tác phẩm này được chính nhà văn chuyển thể thành phim và đạo diễn Trần Cảnh Đôn dàn dựng với dàn diễn viên: hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Lý Hùng, Việt Anh, Việt Dũng, Khánh Hoàng…

Nhà văn Nguyễn Đông Thức nhờ họa sĩ 9X Quốc Anh vẽ tranh cho cuốn sách. Nguyễn Đông Thức cho biết: “Quốc Anh không hề biết gì về con kênh, cái leng, cái cuốc, chiếc nón tai bèo, cái võng cáng thương. Chàng đã đọc và đã có cảm hứng để miệt mài tìm hiểu, miệt mài vẽ. Còn tôi, tôi tôn trọng những cảm nhận chân thật của Quốc Anh, những cảm nhận theo kiểu của lớp trẻ”. Xem những bức tranh từ bìa cho đến phụ bản bên trong của Quốc Anh vẽ Ngọc trong đá, thấy các gương mặt hiện ra xinh tươi, hồn nhiên của lứa tuổi đôi mươi hừng hực sức sống khi “tổ quốc cần thì họ có mặt”.


Diễn viên Việt Trinh tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Đông Thức nhân dịp cuốn sách tròn 30 tuổi

Tuy nhiên, Ngọc trong đá không phải ra đời để “minh họa” cho phong trào thanh niên xung phong của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Ở đó, còn có những giằng xé, xung đột nội tâm của các nhân vật có lý lịch thuộc về chế độ cũ. Nhân vật Oanh do Việt Trinh thủ diễn, trong truyện là một điển hình khi người yêu không dám vượt qua rào cản lý lịch đã bỏ cuộc giữa chừng. Oanh là vai diễn nặng ký và thành công đầu tiên của Việt Trinh góp phần đưa cô trở thành ngôi sao màn bạc.

Nhân vật Oanh và nhiều nhân vật khác đều có thật trong lực lượng thanh niên được Nguyễn Đông Thức “điển hình hóa” thành các nhân vật văn học. Nguyễn Đông Thức tâm sự: “Lúc đó ở thanh niên xung phong có một số chuyện tình ngang trái tương tự chuyện tình của Oanh, nhưng khi với nữ là cán bộ thì họ sẵn sàng vượt qua tất cả để giữ hạnh phúc của mình. Đó là hai cặp Võ Thị Bạch Tuyết và Thiều Hoành Chí tôi đã viết trong truyện dài Trăm sông về biển, và Nguyễn Thị Tiếng Thu và Nguyễn Nhật Ánh. Thực tế cho tôi một kết luận: Trong tình yêu, nữ luôn quyết liệt hơn nam”.

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm