Nhà văn, MC Đoàn Phương Huyền đem Bolero vào hội sách

25/03/2016 13:56 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/3 tại Hội sách TP.HCM đang diễn ra ở Công viên Lê Văn Tám, nhà văn kiêm MC Đoàn Phương Huyền đã có buổi ra mắt sách mới Không gì là mãi mãi do NXB Văn hoá Văn nghệ và Phương Nam book ấn hành.

Cuốn sách chia làm hai phần: Cô gái mất ký ức gồm 11 tản văn và Không gì là mãi mãi gồm 7 truyện ngắn. Đây là cuốn sách thứ 7 của Đoàn Phương Huyền, được khán giả nghe Đài tiếng nói TP HCM biết nhiều với vai trò MC của kênh FM99.9Mhz.

Phương Huyền chia sẻ: "Nhiều người bảo buồn là thương hiệu của tôi. Có lẽ đúng. Đó là những nỗi buồn tôi luôn trân trọng. Bởi, buồn không hẳn là không tốt. Có nỗi buồn bạn sẽ biết quý trọng niềm vui. Và nỗi buồn của tôi cứ thế, nhẹ nhàng đi vào trang viết".


Nhà văn, MC Đoàn Phương Huyền ký tặng sách cho độc giả

 

Nỗi buồn đó xuất phát từ vùng quê khốn khó mà tuổi thơ Phương Huyền từng trải qua. Phương Huyền sinh tại quê mẹ Hải Phòng, khoảng 6 tuổi theo gia đình về quê cha ở Quảng Bình.

Chính quê cha có thiên tai khắc nghiệt đã hun đúc nỗi buồn trong cô gái này, dẫn dắt cô đến với các trang viết thấm đẫm nỗi buồn xứ sở. Năm 1998, một đợt bão lũ lớn suýt nữa lấy đi cha mẹ Phương Huyền.


Ca sĩ Hà Vân hát "Gọi tên nỗi đau" - ca khúc được nhạc sĩ Phạm Uyên Nguyên phổ từ thơ Phương Huyền

Tại buổi ra mắt sách, để phụ họa thêm không khí của các trang sách Không gì là mãi mãi, Phương Huyền đã nhờ những người bạn của cô đờn và hát một số ca khúc bolero. Những bài hát này gợi nhớ về tình yêu quê hương, nơi đó có tuổi thơ cô nhà văn kiêm MC Phương Huyền từng sống với bao ký ức vẫn sống mãi đến tận hôm nay giữa chốn đô thành.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm