Nhà thơ Ý Nhi: Có gió chuông sẽ reo

17/03/2014 08:18 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn sơ sài, “có gió chuông sẽ reo” dường như là một nhận định huề vốn, mỉa mai, vì nó đương nhiên như vậy rồi. Thế nhưng qua lăng kính văn chương, nghệ thuật, nhiều khi cái đương nhiên lại thành điều bất ngờ, lý thú, thậm chí phi lý nữa. Tập Có gió chuông sẽ reo (gồm 28 truyện ngắn) của nhà thơ Ý Nhi sắp phát hành diễn tả một phần ý niệm như vậy.

Mỗi truyện ngắn của Ý Nhi là một “công thức tổng hòa” của 3 điều tinh tế: chất thơ tự do cuộn chảy; sự mẫn cảm nữ tính trong cái nhìn lý tính; và cuộc sống là một bí ẩn lớn, ngay với những điều bình dị nhất.

“Truyện ngắn của Ý Nhi là những bản luận đề trữ tình về cuộc sống, và nếu chỉ xét về mặt tâm lý học, tác giả đã đem đến cho ta cả một cuốn sách. Đọc truyện ngắn Ý Nhi sau khi đã đọc thơ Ý Nhi, thấy rõ hơn một khuôn mặt nhiều đăm chiêu, hướng ngoại. Thấy một tâm hồn chính trực, luôn khát khao những giá trị nhân văn. Ở cuối mỗi truyện ngắn của Ý Nhi, ta nhận ra những nét trí tuệ hài hòa - cân bằng còn lại sau những bão giông suy tưởng, những hoang mang vấn hỏi, những vật lộn dữ dội, không cân sức với sắt thép và vô minh”, nhà văn Mai Sơn nhận định.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm