27/12/2010 07:28 GMT+7 | Văn hoá
Không định làm rầm rộ, song vì đông bạn, đám cưới “cháy cỗ”. Trót mang danh hiệu uống rượu khỏe nhất, Võ Sa Hà gần như không từ chối chén rượu mừng nào, uống hàng chục chén tại nhà gái trưa 24/12, chiều về Thái Nguyên lại thêm nữa. “Say gần chết vẫn cố đưa vợ về nhà và ngủ li bì đến sáng Chủ nhật”. Sau 2 ngày “say tít thò lò”, sáng thứ Hai này, ông Chủ nhiệm Khoa giáo dục Tiểu học ĐHSP Thái Nguyên này sẽ lại đi họp bình thường. “Nhưng để đưa được vợ lên Hà Giang lại mặt thì phải cuối tuần, cho... hồi sức đã”. “Võ tân lang” quả là đúng chất người sinh ra bên núi Sa Hà, Quảng Uyên, Cao Bằng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất