Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu đọc thơ để nhớ thời trai trẻ

11/02/2014 06:45 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn vài hôm nữa là Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 được tổ chức trên toàn quốc. Với tư cách Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, lẽ ra nhà thơ Phạm Sỹ Sáu phải có mặt thường trực trong đêm Rằm Nguyên tiêu tại Sài Gòn để tổ chức Ngày thơ Việt Nam. Thế nhưng, Phạm Sỹ Sáu cho biết anh sẽ vắng mặt trong ngày hội thơ này vì một lý do riêng.

Theo Phạm Sỹ Sáu, năm nay kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Tây Nam mà thời trai trẻ anh từng là người lính ở chiến trường K. Do vậy, Ngày thơ Việt Nam 2014, Phạm Sỹ Sáu sẽ có mặt ở tỉnh biên giới An Giang đọc những bài thơ anh viết về thời lính tráng để nhớ về thời trai trẻ của mình.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm