Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn hết "cai nghiện web"

13/11/2008 13:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau một tuần trang web của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn không vào được, nhiều đồng nghiệp hồ nghi: Không lẽ ông nhà thơ trẻ này ớn “nét” rồi chăng?
 
Mới đây, địa chỉ web này lại vào được và có thêm “một lời thưa rón rén” của “chủ web” cùng một bài thơ “Cai nghiện web”. Lời thưa có câu: “Thật lòng, hơn một lần, tôi muốn đóng cửa luôn trang web cho đỡ rách việc!”. Mà đúng là rách việc thật, trang web của Lê Thiếu Nhơn đóng cửa một tuần để chỉnh sửa các yếu tố kỹ thuật mà “chủ web” nhận được vô số điện thoại, email hỏi thăm sức khỏe vì ngỡ anh bị bệnh nặng. Vì nhiều người quan tâm đến “sức khỏe chủ web” quá kể cũng khổ, vì trả lời email, điện thoại không xuể. Lê Thiếu Nhơn cho biết anh làm web thành một trang tư liệu văn nghệ cho riêng mình, đơn giản thế thôi. Giờ thì trang web mở cửa trở lại bằng một bài thơ đầy “tâm trạng” với nhiều câu hỏi: “Người cai nghiện thuốc lá bằng lo lắng gì?/ Người cai nghiện ma túy bằng đau đớn gì?/ Tôi cai nghiện web bằng lẻ loi câu hỏi/ Sao thiên hạ cai nghiện nhân phẩm dễ như chơi?

T.KIỀU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm