Nhà hát Bolshoi lừng danh chấm dứt hợp đồng với giám đốc nghệ thuật bị tạt a-xít

31/07/2015 19:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 30/7, Nhà hát Bolshoi danh tiếng của Nga thông báo sẽ không ký tiếp hợp đồng với Sergei Filin, Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát, người đã bị tạt a-xít hồi năm 2013.

Theo tuyên bố của Nhà hát Bolshoi: “Tại một cuộc họp cuối mùa diễn, Tổng Giám đốc Vladimir Urin nói với Giám đốc nghệ thuật Sergei Filin rằng hợp đồng của ông sẽ không được kéo dài sau khi hết hạn vào tháng 3/2016”.

Filin đã bị sẹo và gần như bị mù sau khi bị tạt a-xít hồi tháng 1/2013. Vụ việc này đã làm rúng động giới ballet.

Vụ xét xử những kẻ tấn công Filin đã làm lộ ra những sự kình địch đầy cay đắng trong nội bộ Nhà hát và xuất hiện những lời cáo buộc Filin “đổi” các vai diễn chính “lấy” tiền và tình dục. Sau vụ xét xử này, vũ công Pavel Dmitrichenko, người chủ mưu vụ tạt a-xít, đã bị kết án 6 năm tù giam.


Sergei Filin, Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Bolshoi, sẽ hết hạn hợp đồng làm việc vào tháng 3/2016

Sau khi Nhà hát Bolshoi đưa ra tuyên bố, Filin nói với hãng thông tấn TASS rằng, anh không nghĩ mình sẽ được ký hợp đồng mới. “Trong thế giới hiện đại, đây là chuyện bình thường. Tôi nghĩ điều này công bằng thôi. Tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước, làm điều gì đó mới mẻ”.

Còn ông Urin cho biết, quyết định không ký hợp đồng mới với Filin liên quan đến “các mối quan hệ trong nội bộ Nhà hát”.

Hiện tại, Filin vẫn có trách nhiệm trong mùa diễn tới của Nhà hát và đã được mời “hợp tác” với Nhà hát sau khi hết hợp đồng.

Tên tuổi người kế nhiệm Filin sẽ được công bố vào tháng 9.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm