Nguyễn Nhật Ánh với 'Ngồi khóc trên cây': Luôn chối từ bạo lực

26/06/2013 07:01 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 25/6, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi họp báo tại TP.HCM nhân dịp cuốn truyện dài Ngồi khóc trên cây của ông vừa xuất bản. Tập truyện này của Nguyễn Nhật Ánh sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/6 nhưng trên các diễn đàn mạng đã dậy lên cơn sốt từ trước.

“Trong các tác phẩm của tôi từ xưa đến nay, tôi luôn hướng độc giả của mình đến những điều trong trẻo nhất, đẹp nhất của đời người. Nhất quyết tôi không viết một dòng nào về bạo lực, dù thực tế trong cuộc sống hiện nay, bạo lực trong giới trẻ là điều đáng báo động” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết.

Sách chưa phát hành đã tái bản

Cũng như các tác phẩm xuất bản trước đây của Nguyễn Nhật Ánh, Ngồi khóc trên cây được NXB Trẻ đưa vào Tủ sách bán chạy nhất. Trong đợt in đầu tiên, Ngồi khóc trên cây được in với số lượng đáng mơ ước trong tình hình thị trường xuất bản sách gặp nhiều khó khăn hiện nay. Với 20 ngàn bản in bìa mềm giá 99 ngàn đồng và 3 ngàn bản in đặc biệt bìa cứng giá 191 ngàn đồng đã... có chủ. Do số lượng người đặt mua Ngồi khóc trên cây quá lớn, dù sách chưa chính thức phát hành, NXB Trẻ đã cho in thêm 3 ngàn cuốn bìa mềm và 2 ngàn cuốn bìa cứng nâng tổng số lượng phát hành đợt đầu tiên của Ngồi khóc trên cây lên đến 28 ngàn bản in.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt Ngồi khóc trên cây

Ngồi khóc trên cây kể về cô bé Rùa sống ở một ngôi làng thơ mộng. Phía sau cuộc sống của cô bé Rùa là cả một câu chuyện kỳ bí về cha cô, về những thợ săn, về những con thú hoang trong khu rừng ở làng cô. Tâm hồn cô bé Rùa trong sáng, hồn hậu đã thu hút chàng sinh viên vốn ở quê chuyển ra thành phố sống, giờ về thăm lại quê. Chàng sinh viên như sống lại cùng với những đứa trẻ nơi ngôi làng cũ, với những trò chơi tuổi thơ mà anh đi đâu cũng mãi nhớ về...

Những ai đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh viết cho tuổi mới lớn đều nhận thấy nhà văn này có hai nguồn cung cấp cảm hứng khi viết, gồm: Ký ức tuổi thơ của chính ông và những gì ông quan sát được từ cuộc sống của các bạn trẻ hôm nay. Ngồi khóc trên cây chính là ký ức tuổi thơ của nhà văn, trong truyện tập này, ông đã khai thác sâu vào ký ức của tâm hồm mình cùng với thiên nhiên trong sạch thời ông sống. Có thể nói, thiên nhiên trong Ngồi khóc trên cây cũng là một nhân vật với các vóc dáng của riêng mình.

Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ

Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, trong các tác phẩm của ông luôn bàng bạc ký ức và những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Thuở nhỏ, Nguyễn Nhật Ánh luôn nôn nao khi xe lửa chạy qua làng hoặc nhìn lên trời ngắm vệt màu trắng do máy bay đi ngang để lại. Những trò chơi như dùng kính hứng ánh nắng mặt trời chiếu vào vách tường nhà. Theo Nguyễn Nhật Ánh, dường như ký ức tuổi thơ của rất nhiều người cũng có những hình ảnh, trò chơi như thế nhưng họ quên đi.

2 cuộc thi về sách Nguyễn Nhật Ánh

Nhân dịp ra mắt Ngồi khóc trên cây, NXB Trẻ tổ chức 2 cuộc thi gồm: “Nhìn hình minh họa đoán nội dung truyện” và “Nguyễn Nhật Ánh và tôi”.

Ngồi khóc trên cây có 30 hình minh họa thú vị của họa sĩ Hoàng Tường. Còn cuộc thi “Nguyễn Nhật Ánh và tôi” dành cho bạn đọc viết về những kỷ niệm của mình với sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Các tác phẩm viết cho/về tuổi mới lớn của ông được nhiều thế hệ độc giả tìm đến có lẽ vì ông đã giúp họ hoài nhớ lại tuổi thơ trong trẻo của mình. Tuy nhiên, ông không chỉ kể lại những câu chuyện thời thơ ấu, ông còn giúp người đọc soi vào tâm trạng chính mình khi đọc truyện.

Ông cho biết, đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc khi đưa các tiện nghi, sinh hoạt hiện đại vào truyện: “Trong 9 tập của bộ Kính vạn hoa viết năm 2007, nhân vật trong truyện lúc này đã học lên cấp 3 nên có chơi game online và dùng headphones, nhiều bạn trẻ đọc xong phản đối các chi tiết này. Điều này khiến tôi yên tâm về những bạn đọc luôn yêu thích sự trong trẻo vượt qua những ràng buộc của thời gian và công nghệ, lối sống hiện đại”.

Có ý kiến cho rằng Nguyễn Nhật Ánh đã bỏ qua các vấn đề nóng bỏng tính thời sự, ví như nạn bạo lực học đường. Nhà văn của tuổi mới lớn cho biết ông không bao giờ viết về chuyện này vì ông luôn từ chối bạo lực dưới mọi hình thức. “Nếu các bạn trẻ đọc sách của tôi, yêu thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh rồi xem đó như một chuẩn mực để sống thì xem như tôi đã góp một phần nhỏ giúp các em không bao giờ dính đến bạo lực” - Nguyễn Nhật Ánh hy vọng.

Có thể nói, hơn 20 năm viết truyện cho thanh thiếu nhi, Nguyễn Nhật Ánh có rất nhiều bạn đọc giờ đã trưởng thành và số lượng bạn trẻ đọc sách ông ngày một tăng. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có 3 buổi ký tặng chữ ký lên sách Ngồi khóc trên cây cho bạn đọc tại TP.HCM lúc 8h đến10h30 ngày 27/6 tại nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, Q.1) và 8h đến 10h30 ngày 30/6 tại tiệm sách Kính Vạn Hoa (hẻm 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) và tại Hà Nội lúc 8h đến10h30 ngày 7/7 tại hiệu sách Thăng Long (số 55 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm).

Trong dịp này từ ngày 27/6 đến ngày 3/7, tại cửa hàng giới thiệu sách NXB Trẻ ở TP.HCM (161B Lý Chính Thắng, Q.3) và cửa hàng chi nhánh tại Hà Nội (số 21 dãy A11, khu Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng) sẽ giảm giá 20% cho bạn đọc mua các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh; tặng ấn phẩm bìa mềm Ngồi khóc trên cây khi mua trọn bộ 23 tác phẩm bìa vàng của Nguyễn Nhật Ánh.


Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm