Người vợ miền Nam của thi sĩ Nguyễn Bính từ trần

23/10/2017 08:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cụ bà Nguyễn Lục Hà, bút danh Nguyễn Hồng Châu vừa từ trần lúc 14h28 ngày 22/10, hưởng thọ 97 tuổi. Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, bà Nguyễn Hồng Châu vừa nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng do Quận ủy Gò Vấp (TP.HCM) trao.

Bà Hồng Châu là người vợ miền Nam của thi sĩ chân quê Nguyễn Bính, hai ông bà có người con gái nổi tiếng là nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu - nguyên Phó Giám đốc NXB Văn nghệ TP.HCM.

Sau cách mạng tháng Tám, nhà thơ Nguyễn Bính công tác ở Nam bộ, ông đã gặp và nên duyên với bà Nguyễn Hồng Châu tại Vĩnh Long. Năm 1954, Nguyễn Bính lên tàu tập kết ra Bắc để lại người vợ miền Nam và con nhỏ. Năm 1960, bà Nguyễn Hồng Châu đem theo con gái Nguyễn Bính Hồng Cầu vào chiến khu. Đến lúc này, bà Nguyễn Bính Hồng Cầu (năm nay ngoài 60 tuổi) mới được mẹ cho biết cha là thi sĩ Nguyễn Bính.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Hồng Châu (ngồi giữa) và con gái Nguyễn Bính Hồng Cầu (đứng) trong buổi lễ nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh Gia đình cung cấp

Năm 1956 tại miền Bắc, trong tâm trạng nhớ vợ thương con, Nguyễn Bính sáng tác bài thơ Gửi người vợ miền Nam: “Thư một bức nghìn lời tâm huyết/ Đêm canh dài thức viết cho em/ Bồi hồi máu ứ trong tim/ Chảy theo ngòi bút hiện lên thư này/ Thư mọc cánh thư bay khắp ngả/ Rộn muôn lòng, hoa lá xôn xao/ Thư đi núi thẳm đèo cao/ Bay qua giới tuyến đậu vào tay em”.

Tang lễ người vợ miền Nam của thi sĩ Nguyễn Bính diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10 tại Nhà Tang lễ Gò Vấp (đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) gần chùa Nghệ sĩ. Lễ di quan vào 8h ngày 25/10, an táng tại Nghĩa trang TP.HCM ở huyện Củ Chi.

Viếng nhà thơ Nguyễn Bính: Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh

Viếng nhà thơ Nguyễn Bính: Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh

Một ngày xuân. Chúng tôi về thăm mộ nhà thơ Nguyễn Bính ở quê hương ông,thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hoà, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm