Người thủ vai Jean Valjean trong ‘Những người khốn khổ’ trên sân khấu Broadway chết vì tai nạn

30/08/2015 18:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Kyle Jean-Baptiste (21 tuổi), nam diễn viên người Mỹ da màu đầu tiên và là người trẻ nhất thủ diễn chính trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ (Les Miserables) trên sân khấu Broadway, đã qua đời vì ngã từ lối thoát hiểm hỏa hoạn, sau đêm diễn hôm 28/8 ở Nhà hát Imperial.

Hồi tháng trước, Jean-Baptiste đã làm nên lịch sử khi hóa thân thành cựu tù nhân Jean Valjean trong vở nhạc kịch.  

Trong một tuyên bố, Nhà hát Imperial mô tả Jean-Baptiste là “một tài năng trẻ đáng nhớ”. Còn trên trang Facebook của Nhà hát viết: “Toàn thể gia đình "Những người khốn khổ" vô cùng sốc và đau buồn trước sự ra đi đột ngột và đầy bi kịch của Jean-Baptiste”.


Jean-Baptiste trong chân dung cựu tù nhân Jean Valjean trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ

Hồi tháng 5, Jean-Baptiste thông báo trên trang Twitter của mình rằng, anh sẽ tham gia diễn xuất trong vở nhạc kịch Những người khốn khổ của Cameron Mackintosh. Anh xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu với vai diễn này vào ngày 23/7.

Jean-Baptiste từng chia sẻ với tạp chí Playbill: “Đây là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ”.  

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của Jean-Baptiste hiện vẫn chưa được biết rõ. Song nhiều nguồn tin nói rằng khi xảy ra tai nạn, anh đang ở nhà mẹ mình.

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm