Người nổi tiếng không được phép già?

23/10/2014 14:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Renee Zellweger từng là một trong những nữ diễn viên có gương mặt quen thuộc nhất thế giới. Nhưng vừa qua, Zellweger đã xuất hiện với gương mặt hoàn toàn mới khiến người ta không thể nhận ra cô. Cũng chính gương mặt ấy đã gây ra một cơn bão tranh cãi.

Fan đã hoàn toàn kinh ngạc trước bức ảnh chụp Renee Zellweger, 45 tuổi, tại sự kiện lễ trao giải Elle Women in Hollywood.

Thành đề tài đàm tiếu

Trong khi nhiều ngôi sao Hollywood thi thoảng chỉ để lộ dấu hiệu về việc họ đã gọt cằm, sửa mũi, sử dụng Botox và các chất làm căng da mặt,  Zellweger đã có sự thay đổi khác hẳn so với thời đóng phim Bridget Jones's Diary (Nhật ký Tiểu thư Jones) đình đám.

Trang MoviePilot.com nhận xét không hề kiêng nể: "Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar giờ không còn có thể nhận ra được nữa". Trang Gawker thì tải lên các bức ảnh hiện tại và trước đây của Zellweger với chú thích: "Do có vài người đặt câu hỏi nên chúng tôi xin nêu rõ rằng đây là những tấm ảnh thuộc về Renee Zellweger, được mua từ hãng ảnh Getty. Họ đã khẳng định người trong ảnh là Zellweger".  


Không ít fan đã bị sốc khi thấy ngoại hình rất khác của Renee Zellweger

Báo lá cải ở Anh đã "hăm hở" lao vào khai thác sự kiện này. Tờ Mirror kêu gọi các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ vào cuộc để xem phần nào trên gương mặt của cô đã bị chỉnh sửa. Tờ Daily Mail thì gọi điện cho bác sĩ Alex Karidis ở Trung tâm y tế Karaidis ở London, người đưa ra nhiều nhận xét chi tiết: "Khoảng cách giữa lông mày và mắt cô ấy nhỏ hơn trước. Trán cô ấy hơi nhẵn, anh sẽ trông đợi sự xuất hiện của nhiều nếp nhăn hơn khi cô ấy cười. Việc này cho thấy cô ấy có thể đã dùng một liều Botox nhỏ...".

Bác sĩ Fuat Yuksel, từ Longevita thì tin rằng Zellweger còn chỉnh sửa nhiều hơn thế. "Thứ hiện ra rõ nhất là cô ấy đã phẫu thuật mi mắt và gọt bớt môi. Các chỉnh sửa này đã khiến đôi mắt cô ấy to hơn và làm thay đổi mạnh gương mặt".

Tất cả đều cố gắng mổ xẻ gương mặt Zellweger, tìm hiểu xem cô đã làm gì để gương mặt mình "biến dạng" đến vậy. Họ làm thế và chẳng buồn đếm xỉa tới cảm xúc của ngôi sao khốn khổ.

Bị ghét vì phá hình tượng

Những sự săm soi quá đáng ấy đã khiến một số tờ báo khác phải lên tiếng bênh vực Zelleweger. Trong bài viết đăng trên trang web hôm 22/10, Time giật tít "Hãy để gương mặt của Zellweger được yên". Daily Beast thì nhận xét rằng gương mặt của Zellweger giờ bị "soi" còn kỹ hơn cả bệnh Ebola.

Theo Daily Beast, sự hoảng sợ lan rộng về gương mặt của Zellweger có thể bắt nguồn từ cảm giác phản bội giá trị "là chính mình" mà cô từng thể hiện qua nhân vật Bridget Jones nổi tiếng.


Zellweger thừa nhận cô "khác biệt" so với trước đây, nhưng thấy hạnh phúc với những thay đổi của mình

"Ở một mức độ nào đó, cảm giác phản bội đã xuất hiện. Chúng ta yêu thích Zellweger trong vai Bridget Jones vì đã chiến thắng nhược điểm hình thể, tìm được tình yêu và không bao giờ chấp nhận việc chỉ được hưởng ít hơn những gì cô ấy xứng đáng nhận" - bài báo viết - "Nhưng việc Zellweger giảm cân sau khi đóng phim xong khiến bạn có cảm tưởng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một Bridget Jones ngoài đời và đạt được những điều cô ấy đã làm trong phim. Giờ thì Zellweger lại thay đổi ngoại hình và tiếp tục chịu sự sự săm soi. Nghiệt ngã thay, thứ bị mất đi trong cuộc mổ xẻ ngoại hình mới của Zellweger, lại chính là thông điệp quan trọng nhất của Bridget Jones's Diary: Chúng tôi yên mến cô, vì cô là chính mình".

Nhà báo Jennifer Gerson Uffalussy của tờ Guardian thì cho rằng "chẳng có gì bất ổn trong gương mặt của Renee Zellweger". Yếu tố bất ổn duy nhất nằm trong thói đạo đức giả và các định kiến cay nghiệt của công chúng.

Theo cô, trở thành một sao nữ nổi tiếng đã khiến người phụ nữ lâm vào cảnh vô cùng thiệt thòi. Họ không được phép già đi, vì chỉ một sự "xuống cấp" nhan sắc nhỏ cũng dễ bị thiên hạ lôi ra bình phẩm, đàm tiếu, khiến họ mất việc. Tuy nhiên họ vẫn khó tránh việc bị dèm pha, bêu xấu nếu dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi thanh xuân.

"Nỗi ám ảnh của chúng ta với người nổi tiếng đã sinh ra một hiện tượng kỳ cục: cơ thể của những người xa lạ lại được chúng ta được xem là tài sản chung, bị mang ra đánh giá, bình phẩm và ... vứt bỏ một cách tự nhiên như không" - cô viết.

"Tôi đang hạnh phúc"

Về phía mình, Zellweger cho biết cô không thấy chạnh lòng trước những lời bình phẩm và sự soi mói của công chúng. Trong cuộc trò chuyện với tờ People, Zellweger không tiết lộ việc cô có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, nhưng chia sẻ: "Tôi mừng là fan cho rằng trông tôi khác với trước đây. Giờ tôi đang sống một cuộc sống khác hơn, hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn và tôi rất vui khi có thể điều đó đã thể hiện (trên gương mặt)". Cô cũng nói rằng những đồn đoán về việc mình phẫu thuật thẩm mỹ "quá tay" là ngu xuẩn.

Theo lời Zelleweger, bạn bè từng nói rằng trong một thời gian dài cô không sống một cách khỏe mạnh và thanh thản. "Tôi đã nhận lấy một thời khóa biểu không bền vững, phi thực tế và đã chẳng chăm sóc bản thân mình. Thay vì dừng lại để điều chỉnh, tôi vẫn tiếp tục chạy cho tới khi kiệt sức và đã đưa ra các lựa chọn tồi về việc làm sao để che giấu sự mệt mỏi. Cuối cùng tôi nhận thức được sự hỗn loạn ấy và đã chọn việc làm nhiều điều khác biệt" - cô chia sẻ - “Người ta không biết tôi sẽ ra sao khi ở độ tuổi 40. Có thể trông tôi đã khác đi. Ai mà chả khác khi họ già đi. Nhưng tôi còn khác hẳn (so với cuộc sống trước đây). Tôi đang hạnh phúc".

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm