14/10/2009 02:38 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Online) - Sau 3 năm hoạt động, thương hiệu thời trang Kiwi của người mẫu Kim Hồng ngày càng làm ăn phát đạt. Mặc dù đã theo chồng tới Anh sinh sống nhưng Kim Hồng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để điều hành hoạt động kinh doanh tại TP.HCM.
Ngày 12/10 vừa qua Kim Hồng đã khai trương cửa hàng thời trang đầu tiên của mình tại Hà Nội. Cùng đến dự lễ khai trương có nhiều bạn bè trong giới thời trang của cô như á hậu Ngọc Oanh, người mẫu Xuân Thanh, Hạ Vy, Doãn Tuấn,Quang Tuyến, NTK Hoàng Hải... Chúng tôi đã tranh thủ có cuộc trò chuyện cùng chân dài đình đám một thời này ngay sau bữa tiệc khai trương.
Người mẫu Kim Hồng (Ảnh: Phạm Hoài Nam) |
- Cũng không nhiều thay đổi hay xáo trộn bởi tôi và ông xã trước khi cưới đã quen được 7-8 năm. "Biết vậy" còn muốn cưới sớm hơn nữa (Cười). Đám cưới cũng chỉ là thủ tục, kết hôn xong tôi thấy cuộc sống của mình vui hơn, gần gũi hơn. Nói chung là không có trở ngại gì lớn cả.
* Thời gian qua không mấy người biết được cuộc sống của chị như thế nào?
Sau khi đám cưới xong tôi ở Việt Nam một năm. Sau đó chúng tôi qua Anh sống vì công việc của ông xã chuyển qua bên đó. Tại London, tôi mở thêm một cửa hàng thời trang mang thương hiệu Kiwi, đồng thời mở thêm 2 cửa hàng chi nhánh tại TP.HCM. Cuộc sống ở Anh rất tốt, nó giúp tôi học hỏi được rất nhiều, nhất là trong kinh doanh.
* Một chân dài lấy chồng ngoại quốc chia sẻ tuy họ sống chung nhưng tiền ai nấy giữ, khi có công việc gì thì cả hai cùng đóng góp. Gia đình chị thì sao?
* Đọc những bài báo phỏng vấn về chị trước đây, tôi thấy chị thuộc tuýp người phụ nữ an phận, không ganh đua. Và sau khi lấy chồng, chị vẫn thế?
- Thật sự tôi là người như vậy. Tôi không có tính ganh đua hay nhìn người nọ, người kia. Lúc nào tôi cũng hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi không nhìn người ta có cái này cái kia rồi hỏi tại sao mình lại không có. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi thấy cuộc sống của mình như vậy là ổn rồi.
* Nhưng ganh đua để phấn đấu đâu có sao?
* Có phải vì mục đích được “nghỉ hưu” sớm ở tuổi 50 nên chị lao vào kinh doanh mà bỏ dở đam mê nghệ thuật của mình?
- Cũng không phải. Nghệ thuật tôi vẫn thích nhưng cũng biết làm nghệ thuật chỉ có một thời. Nếu có thể theo được suốt đời thì tôi vẫn theo. Hiện tại, công việc kinh doanh chiếm nhiều thời gian quá nên tôi không còn đi diễn hoặc đi chụp hình được nhiều. Nếu một chương trình có chất lượng, chuyên nghiệp thì tôi vẫn muốn tham gia. Khi việc kinh doanh ổn định hơn tôi sẽ trở lại.
* Rất nhiều “chân dài” dựa vào tên tuổi của mình để kinh doanh nhưng chị lại chọn cách khác, lo kinh doanh thật ổn rồi mới trở lại?
- Thật ra tôi vẫn đi về thường xuyên giữa Anh và Việt Nam. Nhiều khi một tháng, hai tháng lại bay đi bay về vài lần. Thời gian sống tại Anh và Việt Nam chắc cũng chiếm 50-50. Giờ lại kinh doanh thêm ở Hà Nội nữa thì chắc sẽ bay vòng vòng Anh – Hà Nội – Sài Gòn liên tục… Việc đi lại khó khăn nhưng công việc hiện giờ cũng đã ổn định rồi. Tôi có người làm nên công việc có thể điều hành qua Internet.
Thời trang là phải cập nhật theo xu hướng. Khi sống ở Anh, kinh đô số 1 về thời trang, tôi cập nhật rất nhanh những mẫu mã mới cho cửa hàng của mình. Tôi tự tin để nói rằng ở Việt Nam, nhiều cửa hàng có thể chậm hơn một mùa nhưng cửa hàng mình thì không. Sắp tới tôi sẽ theo học thêm một khoá về thiết kế thời trang nữa. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất