Người làm nên chuyện với nhiếp ảnh iPhone

28/01/2014 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà nhiếp ảnh thời trang người Anh Nick Knight vừa thực hiện 2 bộ ảnh quan trọng bằng iPhone. Đó là bộ 60 ảnh tôn vinh sự nghiệp của biên tập viên thời trang Isabella Blow và bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu Diesel.

“Tôi thường chụp ảnh bằng iPhone. Hầu như đó là lựa chọn ưu tiền của tôi” - Knight nói.

Thực tế, Knight, 55 tuổi, là người khởi xướng cuộc cách mạng chụp ảnh bằng điện thoại di động. Ông so sánh việc mình làm với việc nhà nhiếp ảnh thời trang David Bailey làm vào thập niên 60, khi loại bỏ chân máy và bắt đầu chụp máy ảnh cầm tay.


2 bức ảnh của Nick Knight (từ trái sang): ảnh ca sĩ Lily Allen chụp bằng iPhone và ảnh ca sĩ Lady Gaga chụp cho album Born This Way

“Sự thay đổi đó mang lại cảm giác tự do và thay đổi nhiếp ảnh, về mặt nghệ thuật” - Knight nói về cuộc cách mạng của Bailey. “Tôi và iPhone cũng vậy. Hàng năm trời tôi đã chụp ảnh bằng máy ảnh 8x10, thứ khó có thể di chuyển. Giờ đây tôi thấy rất tự do”.

Chất lượng ảnh của iPhone bị giới nhiếp ảnh nhà nghề cho là “rác rưởi”. Còn ý của Knight? “Ảnh không nét. Thì sao nào? Một trong những nhà nhiếp ảnh yêu thích của tôi là Robert Capa, ảnh của ông thỉnh thoảng bị mất nét - nhưng tôi thích vì ông đã ghi lại được những khoảnh khắc quý giá”.

“Thật nực cười khi mọi người nghĩ mọi bức ảnh đều phải có độ phân giải cao. Điều quan trọng, không phải là bao nhiêu pixel, mà là ý nghĩa của bức ảnh. Trong nhiếp ảnh, mọi người tôn sùng kỹ thuật quá mức so với các lĩnh vực khác”.

Còn điều mất mát mà McCabe đã chỉ ra “Chúng ta không gắn bó với máy ảnh nữa, chúng ta không hiểu cách nó hoạt động” thì Knight phát biểu như sau: “Tôi chẳng quan tâm đến điều đó”. Điều Knight quan tâm là nhiếp ảnh phải trở nên thực sự dân chủ.

Nick Knight là người chụp loạt ảnh rất ấn tượng cho album Born This Way của Lady Gaga.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm