Người Ấn Độ nổi giận khi sao Bollywood bị làm phiền ở Mỹ

16/08/2009 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngôi sao điện ảnh Ấn Độ Shah Rukh Khan vừa cho biết anh vô cùng giận dữ và cảm thấy bị xúc phạm sau khi bị giữ lại thẩm tra tại một sân bay Mỹ. Cảm xúc này cũng được các fan hâm mộ của anh tại quê nhà chia sẻ.

Khan, 43 tuổi, là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Ấn Độ hiện nay. Anh cho biết trước khi bị các nhân viên sân bay Mỹ làm phiền, anh đã tham gia một cuộc tuần hành để quảng bá cho ngày quốc khánh Ấn Độ. Trong tin nhắn gửi các nhà báo, anh nói: “Tôi đã thực sự tức tối, mấy gã đó đã không cho tôi qua, có lẽ bởi tên tôi là Khan”.


Ngôi sao điện ảnh Shah Rukh Khan


Anh cho biết thêm sau vài giờ thẩm vấn, anh được phép gọi điện thoại, và ngay lập tức đã liên lạc đến đại sứ quán Ấn Độ, sau đó các nhân viên sứ quán đã dàn xếp để anh được thả.

Khan nói: “Tôi không biết gọi sự việc này bằng gì nữa. Tôi vô cùng giận dữ và cảm thấy bị xúc phạm”. Anh vừa kết thúc 1 tháng quay bộ phim mới My Name is Khan (Tên tôi là Khan) tại Mỹ. Bộ phim kể về một người Hồi giáo phải sống trong cảnh phân biệt chủng tộc.

Một nhân viên ngoại giao Mỹ có trụ sở tại Ấn Độ cho biết họ đang điều tra sự việc này.

Khi tin tức về việc Khan bị làm phiền tại Mỹ được đưa lên truyền hình, một làn sóng phẫn nộ đã được các đồng nghiệp và fan hâm mộ của anh dấy lên mạnh mẽ. Nam diễn viên Priyanka Chopra viết trên trang Tweeter của mình: “Sốc, bực mình và đáng xấu hổ. Những hành vi như vậy đã cổ xúy lòng hận thù và phân biệt chủng tộc”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Ấn Độ, Ambika Soni, phát biểu trên truyền hình nói rằng bà chưa thể khẳng định việc Khan bị thẩm vấn có liên quan đến vấn đề tôn giáo, tuy nhiên những việc tương tự thế này đối với người Ấn Độ xảy ra rất thường xuyên ở Mỹ.


ĐTV (theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm