Ngôi nhà vắng vẻ nhất của năm

02/01/2013 13:55 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Đó là Bảo tàng Hà Nội, được xây dựng kèm theo kinh phí cho việc trưng bày lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tháng 10/2010.

Tính đến tháng 4/2012, sau một năm rưỡi mở cửa, Bảo tàng Hà Nội chỉ thu hút 130.000 lượt người tham quan, dễ hiểu vì nhiều phòng trong bảo tàng còn bỏ không, nhiều không gian không có đồ vật trưng bày được dùng để cho thuê tổ chức đám cưới. Về tình cảnh của Bảo tàng Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét: “Ta đã có thể đầu tư xây dựng được một bảo tàng khá hiện đại nhưng lại chưa kịp chuẩn bị và hoàn thành công tác rất quan trọng đối với bảo tàng, đó là sưu tập. Rốt cục Bảo tàng Hà Nội trở thành một bảo tàng có vỏ mà không có ruột”.

Trong lúc chưa hoàn thiện việc trưng bày hiện vật để khai thác hữu hiệu ngôi nhà hoang đắt giá này thì dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mới lại ra đời, với kỷ lục mới về xây dựng: 11.000 tỷ đồng.

GPRS

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm