Ngọc Oanh: "Thà tin nhầm còn hơn bỏ sót!"

29/04/2009 22:22 GMT+7 | Văn hoá

Một Á hậu 2 cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong chín năm về trước. Một MC “đắt sô” dẫn chương trình truyền hình trực tiếp và các event. Một ngôi sao diễn viên phim truyền hình đang chuẩn bị … ló rạng. Một gương mặt được chọn làm đại diện cho kênh Style TV….

Rất nhiều mảnh ghép bắt đầu bằng chữ “một…”, chỉ để cố công dựng lên bức tranh chân dung hoàn chỉnh về cô gái mà nhan sắc và trí tuệ - rất may – luôn là hai đại lượng tỉ lệ thuận này. Nhưng còn có một Ngọc Oanh khác, qua những gì cô trải lòng ngay tại trường quay bộ phim thứ hai trong “sự nghiệp diễn viên”của mình…

Tin vào điều không có thể  

* Lòng tin của con người là một chủ đề rất thú vị. Có phải vì vậy mà Oanh muốn thử sức, bằng một vai chính nghe nói rất “nặng ký” trong phim truyền hình dài tập, Tin vào điều không có thể?


Tường Vi đúng là một vai diễn rất nặng, với đời sống tình cảm rất đỗi éo le và quá trình phát triển tâm lý vô cùng phức tạp. Nặng ngay với cả những diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về diễn xuất chứ không chỉ với gương mặt “tay ngang” rẽ sang phim ảnh như Oanh. Nỗ lực hóa thân vào nhân vật phức tạp ấy (một cô gái xinh đẹp 29 tuổi mà vẫn chưa yêu ai, tâm hồn nhạy cảm, tính cách thẳng thắn, trung thực và là người phụ trách  tạp chí Sáng tạo chuyên phân tích kinh tế của một công ty ) - với Oanh – cũng là “đăt cược” niềm tin vào điều mà ban đầu tưởng chừng như không thể (cười)


Ảnh: Tô Thanh Tân
* Trò chuyện với một Ngọc Oanh của đời thường mới thấy bạn cũng mang trong mình nhiều nét tính cách tương đồng với Tường Vi. Cảm nhận đó của tôi liệu có chính xác?

Đó cũng là cảm giác của Oanh – khi mới lần đầu đọc nội dung kịch bản tóm tắt. Vi là một cô gái trẻ đề cao cá tính và cuộc sống độc lập. Việc trông chờ tìm chỗ dựa nơi bờ vai vững chắc của một người chồng không bao giờ nằm trong suy tính của cô. Biết rằng đứng được một mình, với những người phụ nữ là rất khó nhưng ngoài đời, Oanh hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của Tường Vi.

Đời sống tình cảm gia đình của Vi rất thiếu thốn. Cha bỏ đi theo người đàn bà khác, cô lớn lên trong mái nhà thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Phải sống tự lập từ rất sớm, trái tim trở nên quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương như Vi cũng là điều dễ hiểu, dễ cảm thông. Với Oanh, cũng bởi tuổi thơ luôn sống xa bố mẹ, khi lên Hà Nội lập nghiệp cũng phải bươn chải một mình nên có thể  hiểu, cảm và nhập vai Vi khá nhanh.

* Ba tháng trời theo đoàn cũng đồng nghĩa với nhiều “nguồn thu” vẫy tay chào tạm biệt. Bởi làm diễn viên ở VN không bao giờ là một “thương vụ sinh lời”?

Oanh nhận lời đóng phim chỉ sau một đêm suy nghĩ. Một vai diễn hay, hấp dẫn, một cơ hội cộng tác với nhà sản xuất và đạo diễn có tiếng, giỏi nghề. Với Oanh, thế là đã đủ “lời lãi” lắm rồi. Đồng hành cùng đoàn làm phim, Oanh phải hủy bỏ, sắp xếp rất nhiều hợp đồng đã trót ký từ trước. Có cái phải bỏ tiền túi đền bù. Có cái phải nhờ  Thụy Vân gánh hộ. Được làm công việc mình thích, vậy là đủ vui, đủ hạnh phúc. Tính toán nhiều quá chỉ tổ mau già.

* Trong cuộc đời, Oanh có dám dũng cảm đặt lòng tin của mình vào những điều không thể?

Oanh nghĩ, thiếu đi lòng tin, mình sẽ chết mất. Vì vậy, phương châm của Oanh là “thà tin nhầm còn hơn bỏ sót”. Sẽ có những lúc, người ta can ngăn bạn, “đừng tin vào thứ đó, nó không thể xảy ra”. Nhưng có thể bạn sẽ thành công, sẽ có khả năng biến cái không thể thành có thể chỉ nhờ dám đặt cược lòng tin vào đúng chỗ. Biết bao điều tuyệt vời sẽ có thể tuột khỏi tầm tay với, nếu ngay từ đầu bạn đã ngần ngại, đã thiếu mất niềm tin.

 “Đắt sô” MC vì phong thái làm việc chuyên nghiệp
* Oanh chọn đi du học Singapore, khi công việc đang xuôi chèo mát mái. Chắc bạn đã có trong tay phép toán cùng lời giải của riêng mình?

Tốt nghiệp ngành sư phạm, khoa xã hội nhân văn, Oanh có chút thành công trong nghề MC cũng là nhờ dựa vào cảm nhận của chính mình cộng thêm một quá trình không ngừng phấn đấu, học hỏi. Theo học khóa đào tạo ngắn hạn bên đó, Oanh được tiếp nhận kiến thức theo một cách hệ thống và bài bản hơn. Mọi thứ rõ ràng trước mắt chứ không còn phải vừa làm vừa dò dẫm tìm đường như trước.

* Chẳng lẽ lý do chỉ đơn giản có thế?

Thú thật là thời gian đó, không hiểu cái nhìn về Oanh của công chúng ra sao chứ bản thân Oanh cứ chông chênh trong cảm giác mình đang bão hòa, thấy mình nhạt nhòa, bói cả ngày chẳng tìm ra một chút gì mới lạ. Nếu cứ tiếp tục, Oanh sẽ dậm chân tại chỗ và chẳng  thể nhích nổi thêm một bước. Một quãng lặng, để có thể tách khỏi môi trường sống và làm việc quen thuộc, để nhìn nhận lại bản thân là điều cần thiết.

Sang đó, Oanh trút bỏ được mọi áp lực vẫn đè nặng lên cuộc sống một người “của công chúng”. Oanh có thể để mặt mộc khỏi cần trang điểm. Oanh có thể ăn mặc lôi thôi, dép lê loẹt quẹt, mặt nổi dăm ba cái mụn mà chẳng phải lăn tăn vì đâu có ai quan tâm tới mấy thứ lặt vặt đó. Oanh phải lao vào sắp đặt một cuộc sống mới, đi thuê nhà, tự nấu nướng để tiết kiệm chi phí. Chỉ khổ chút xíu vì túi không có nhiều tiền (cười lớn).

* Refresh lại bản thân, để khi trở về lại tiếp tục chạy đua với những lời mời không bao giờ dứt. Có vẻ như biết chọn điểm dừng đúng lúc cũng là một sự tính toán khôn ngoan?

Oanh không giỏi đến vậy đâu. Khách quan mà nói, Oanh tạo được niềm tin cho đối tác cũng nhờ tác phong làm việc luôn cố gắng hướng tới sự chuyên nghiệp. Dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho từng đầu việc, không ôm đồm chạy sô, đặt chất lương lên trên số lượng. Đó là nguyên tắc mà Oanh luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Kỹ lưỡng từ khâu chọn trang phục, cách trang điểm. Đảm bảo độ an toàn trên sân khấu, trong chương trình, không bao giờ để “bể sô” là những điều Oanh luôn cố gắng đạt tới.
* Phong cách thời trang = nhà thiết kế tài năng = chi phí chóng mặt. Lại xuất hiện một bài toán khó?

Oanh đã chọn cho mình phong cách thanh lịch, thêm chút gia vị gợi cảm và mang hơi hướng cổ điển. Trước Oanh phải bay vào Sài Gòn, chọn mua sản phẩm của các nhà thiết kế hàng đầu với giá rất đắt. Giờ tủ áo của Oanh chỉ có vài bộ. Quan hệ tốt với các tên tuổi nổi danh giúp Oanh mượn  được phần lớn. Oanh được diện những  bộ đồ đẳng cấp, còn họ có Oanh để quảng bá và khẳng định thương hiệu. Bài toán khó đã có lời giải (cười).

* Việc chăm sóc sắc đẹp thì sao, có ngốn quá nhiều trong quỹ thời gian hạn hẹp của bạn?

Oanh lười lắm. Nửa tháng, có khi cả tháng mới ghé beauty salon một lần. Thời gian rảnh, Oanh muốn “tân trang, chăm sóc sắc đẹp” cho cái này (gõ ngón trỏ vào đầu mình). Tuổi trẻ, nhan sắc rồi sẽ qua đi. Chỉ có bề dày tri thức mới khiến Oanh sống lâu trong lòng công chúng. Bạn có đồng ý với Oanh không?

Theo Cúc Phương
Thời Trang Trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm