Ngô Thanh Vân “khát yêu”

13/09/2010 07:40 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trong loạt phim Ngọc viễn đông của đạo diễn Cường Ngô, sẽ công chiếu vào Noel năm nay, Ngô Thanh Vân đóng trong chương Trăng huyết tại vùng đất tiếp giáp giữa biển và đồi cát đầy nắng gió, nên nhân vật “khát” là đương nhiên.

“Khát” hơn nữa khi vai Ngô Thanh Vân đảm nhiệm là cô gái vừa bước qua tuổi dậy thì, với tình yêu đầu đời, đầy khao khát yêu thương. Khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng những bước chân trần của nàng thiếu nữ hoang dại bước đi trên cát, rồi những cảnh mặc áo gai lội xuống ao sen, bãi biển… với ý tưởng những khát vọng riêng tư thường bị những hạn định xã hội làm chắn lối, giống như ở xứ nước mà khát nước.

Cũng cần nói thêm, về kỹ thuật tư duy chương hồi, 6 chương của phim Ngọc viễn đông mà Cường Ngô xây dựng cũng gợi người xem nhớ về phim Nine Lives (2005) của đạo diễn Rodrigo Garcia Barcha (sinh 1959) người Colombia, dù ý tưởng và triết lý thì hoàn toàn khát nhau.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm