Nghi vấn “Vua nhạc blues" B.B. King bị đầu độc

26/05/2015 18:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 2 cô con gái của huyền thoại nhạc blues B.B King vừa cáo buộc các cựu nhân viên của ông là LaVerne Toney và Myron Johnson đã sát hại cha đẻ.

Trong tài liệu do luật sư công bố, Karen Williams và Patty King tin rằng LaVerne Toney, người đóng vai trò điều hành kinh doanh và Myron Johnson, trợ lý riêng của B.B King, đã bày kế giết ông.

Tuần trước, 2 người này cùng các anh chị em bắt đầu đặt những câu hỏi nghi vấn, sau khi họ thấy thi hài King rất khác so với hình ảnh lúc ông còn sống. Williams và Patty còn tố cáo rằng Toney đã nhất quyết không cho họ được gặp cha mình, 1 tuần sau khi ông qua đời ở tuổi 89. Toney còn ngăn không cho họ chụp ảnh King, khi ông khi nằm trong quan tài.

Hôm 24/5, các chuyên gia pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi King và kết quả sẽ được công bố trong 8 tuần tới. Quan chức cảnh sát Ray Steiber ở Las Vegas nói rằng các điều tra viên đang tìm hiểu xem có phải King bị đầu độc hay không.

Cuộc điều tra sẽ không làm trì hoãn các lễ tưởng niệm King, đã được lên kế hoạch diễn ra trong tuần này ở Memphis, bang Tennessee, và Indianola, bang Mississippi.


Huyền thoại dòng blues B.B.King

Sau 39 năm làm việc với King, Toney trở thành người kiểm soát mọi mối quan hệ và tài sản của ông. Trong vụ tranh cãi kể trên, Toney nói với hãng AP rằng bà chỉ đang làm theo tâm nguyện của King. “Họ muốn tiếp quản di sản của King. Song đó không phải là mong muốn của ông” – Toney nói.

Di chúc của King, được đề ngày 18/1/2007, chỉ định rõ Toney là người điều hành duy nhất các công việc của ông, sau đó mới tới con gái Riletta Williams. Tuy nhiên, Williams đã qua đời từ hồi tháng 9/2014.

Toney đã cấm không cho báo chí tới dự và chụp ảnh lễ tưởng niệm King, tổ chức tại nhà nguyện Palm trên Đại lộ South Jones. Người hâm mộ có thể đến viếng King và ngắm ông an nghỉ trong quan tài, nhưng sẽ không được phép chụp hình.  


Patty King, con gái của B.B.King

Shirley King, cô con gái cả của King, đã tuyên bố sẽ không tham gia vào vụ tranh cãi. “Tôi không muốn có tranh chấp giữa gia đình mình với những người quản lý công việc và di sản của cha tôi. Mọi người đã quá buồn sau khi cha tôi qua đời. Tôi muốn họ vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời ông” – Shirley nói.

Lễ tưởng niệm King, dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tại nhà nguyện Palm sẽ chỉ có gia đình và bạn bè ông. Sau đó, thi hài King sẽ được chuyển tới Mississippi để tham gia một buổi tưởng niệm khác, trước khi được chôn cất vào ngày 30/5 tại bảo tàng  B.B. King ở Indianola.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm