Nghệ sĩ huyền thoại Sabah qua đời: Vĩnh biệt chim sơn ca của thế giới Arab

28/11/2014 07:25 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ, diễn viên Sabah của Lebanon, một trong những nghệ sĩ trình diễn Arab nổi tiếng nhất thế giới, đã vừa qua đời ở tuổi 87 vào ngày 26/11.

Với hàng triệu người hâm mộ, bà được gọi với cái tên trìu mến “Shahroura”, tiếng Arab có nghĩa là “con chim đang hót”.

Được yêu mến với giọng ca đầy mãnh lực, có phong cách sống mạnh bạo trong thế giới Arab bảo thủ, Sabah đã luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong hơn 6 thập kỷ sự nghiệp của mình. Rất ít nghệ sĩ Arab có được vinh quang và ảnh hưởng lớn như Sabah.

“Nữ hoàng” nhạc dân gian Lebanon

Sabah (tên thật là Jeanette Gergis Al-Feghali) sinh năm 1927 trong một gia đình Công giáo ở gần Beirut, Lebanon. Bà lấy nghệ danh là Sabah, tiếng Arab có nghĩa là bình minh. Nhiều người còn gọi bà là Shahroura (con chim đang hót) hay đơn giản là al-Ustura (huyền thoại).


Ca sĩ, diễn viên huyền thoại Sabah

Sabah nổi danh từ những năm 1940 với vai trò ca sĩ và diễn viên trong nhiều bộ phim Ai Cập rất được thế giới Arab ưa chuộng vào thời điểm đó. Bà đã tham gia ít nhất 25 vở kịch, 4 vở nhạc kịch phát trên đài phát thanh, 98 bộ phim và hát hơn 3.000 ca khúc, tung ra hơn 50 album.

Chady Maalouf, phụ trách chương trình phát thanh Voice Of Lebanon, đánh giá: “Sabah đã phá vỡ rất nhiều ranh giới cấm kỵ, song tôi không biết bà có nhận ra điều này không. Bà là mô hình lý tưởng của một ngôi sao. Bà có ngoại hình, giọng hát và biết cách gây sốc với công chúng”.

Sinh thời, Sabah từng làm việc với một số nhà soạn nhạc huyền thoại Ai Cập. Bà được đánh giá là có sự "phóng khoáng cần thiết" để làm chủ dòng nhạc Arab cổ điển. Sabah còn được ca ngợi là “nữ hoàng” nhạc dân gian mawal của Lebanon.

Bà là ca sĩ Arab đầu tiên trình diễn tại Nhà hát Olympia ở Paris (Pháp), Thính phòng Carnegie ở New York (Mỹ), Nhà hát Piccadilly ở London (Anh) và Nhà hát Opera Sydney ở Sydney (Australia).

Trong số những ca khúc nổi tiếng nhất của bà phải kể đến Your Love Is Like Honey On My HeartThey Took The Wind. Ca khúc ăn khách cuối cùng của Sabah, một bản song ca được phát hành hồi năm 2006, cho thấy bà vẫn có khả năng hát vượt trội so với các ca sĩ đương đại, trẻ hơn mình rất nhiều.


Sabah nhiều lần diễn xuất cùng tài tử Ai Cập Ahmad Ramzi

“Kể cả khi qua đời, tôi vẫn khiến kẻ khác bận rộn"

Thành công về sự nghiệp khiến ít người biết rằng Sabah đã có một cuộc sống riêng tư không hạnh phúc. Theo chính quyền Lebanon, thời Sabah còn trẻ, cha đẻ từng đánh đập và đã muốn chiếm đoạt các khoản thu nhập mà bà kiếm được nhờ đóng phim. Bà phải kết hôn để thoát khỏi sự kiểm soát của cha. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Anh ruột của Sabah đã bắn chết mẹ đẻ, vì tin rằng bà đang ngoại tình.

Cá nhân Sabah thường khiến mọi người bàn tán về lối sống hào nhoáng của mình. Bà cũng nhiều lần kết hôn rồi ly hôn (ít nhất là 9 lần), hò hẹn với nhiều người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên, trong những năm sau cuối đời bà lại sống một mình.

Khi về già, Sabah bị chế giễu do đã cố gắng níu kéo tuổi thanh xuân bằng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và những bộ trang phục sặc sỡ. Đáp lại những lời lẽ độc ác nhằm vào bản thân, bà tuyên bố: "Tôi tự hào rằng mình là một cô gái quê, nhưng có nhiều hoài bão”.

Cách đây vài tháng, Sabah rất đã thấy thích thú khi xuất hiện tin đồn bà đã chết. Tin này khiến cánh báo chí Arab điên cuồng tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của bà. “Kể cả khi qua đời, tôi vẫn khiến kẻ khác bận rộn” – bà nói.

Sau khi gia đình xác nhận việc Sabah qua đời, thông tin đã nhanh chóng tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Lebanon và thế giới Arab. Nhiều cá nhân, tổ chức đã tiếc thương trước cái chết của bà.

Đơn cử như đại sứ quán Mỹ ở Beirut đã đăng tuyên bố trên trang Facebook, ca ngợi Sabah là “hình ảnh sáng ngời của người dân Lebanon”. Chính trị gia Lebanon Walid Jumblatt viết trên trang Twitter: “Sabah là ca sĩ vĩ đại trong kỷ nguyên vàng của thế giới Arab mà những người thuộc thế hệ của tôi biết rằng sẽ không bao giờ trở lại được thời kỳ đó”.

Ca sĩ Lebanon Ragheb Alameh thì viết: “Người khổng lồ của chúng ta đã ra đi. Vĩnh biệt người yêu dấu của chúng ta. Hãy yên nghỉ”. Ca sĩ Labanon nổi tiếng Nancy Ajram bày tỏ niềm thương tiếc bà trên trang Twitter: “Hôm nay, Lebanon mất đi một huyền thoại. Sabah đã đi xa nhưng bà vẫn luôn trong trái tim chúng ta. Ký ức về bà vẫn in sâu trong tâm trí hàng triệu người”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm