Nghệ sĩ Ái Vân đã 'để gió cuốn đi' 8.808 chữ

06/05/2016 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên nghệ sĩ Ái Vân đã chọn câu hát Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt cho tự truyện của mình. Dù nhiều nước mắt đau buồn đã chảy trong quá khứ, nữ hoàng nhạc nhẹ một thời luôn mong muốn tất cả sẽ được “gió cuốn đi”.

Sau nhiều cân nhắc, từ năm 2010 nhờ nhà thơ - nhà báo Đinh Thu Hiền chắp bút, đến khi tự cầm bút, tự truyện Để gió cuốn đi (NXB Hội Nhà văn và First News ấn hành vừa ra mắt hôm 5/5) của nghệ sĩ Ái Vân cũng đến tay người đọc.

Cuốn sách này khá đặc biệt khi có 8.808 chữ được chính tác giả “đục bỏ” để lại 6 trang sách (từ 242 - 248) bị bỏ trống trên hình nền mặt biển đang bão tố.

Xóa gần 9.000 chữ vì câu chuyện quá đau đớn

Nghệ sĩ Ái Vân cho biết lý do “xóa trắng” những gì đã viết trong Để gió cuốn đi: “Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này - 8.808 từ cả thảy. Câu chuyện tôi chưa từng kể ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời Tổ quốc năm 1990 khi tôi đang được Nhà nước dành cho nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi - nếu đọc được phần này - chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi xin lỗi bạn đọc, cho phép tôi được xóa trắng mục này!”.

Khi Ái Vân vượt biên từ Đông Đức sang Tây Đức vào năm 1990 lúc bức tường Berlin sụp đổ, chị để lại quê nhà cha già, mẹ yếu và cậu con trai mới 4 tuổi. Đây là quyết định đớn đau nhất của đời bà liên quan đến một người đàn ông, mà trong giới nghệ sĩ đều biết tên.


Nghệ sĩ Ái Vân ký tên lên tự truyện “Để gió cuốn đi” tặng người hâm mộ

Ái Vân chia sẻ: “Tôi xóa đi câu chuyện này, vì không muốn người đàn ông ấy đọc được và nhồi máu cơ tim đột tử. Tôi càng không muốn Vũ, đứa con trai mà tôi bỏ lại Việt Nam khi cháu mới 4 tuổi đọc. Tôi không muốn Vũ đau thêm một lần nữa”.

Mặc dù câu chuyện trong 8.808 chữ mà chị xóa trắng lại được người con gái kế của Ái Vân ủng hộ in trong sách Để gió cuốn đi, với lý do tự truyện thuật lại một cách chân thật và đầy đủ. Những dòng đầu của tự truyện này, Ái Vân cũng khẳng định: “Không nói thì thôi, đã nói thì phải có đầu có đuôi” như thuở bé được bà ngoại dạy. Nhưng vì quá đớn đau, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người còn sống, nhất là người con trai đầu lòng nên bà phải xóa đi. Câu chuyện trong 8.808 chữ đã xóa đi này, chính là nguyên nhân khiến Ái Vân vượt biên khi bà đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

6 trang giấy trắng  như một “khoảng lặng”

Có ý kiến cho rằng, việc để 6 trang trống là điều không hay và có phần lãng phí… giấy, vì nếu không muốn kể ra trong tự truyện thì cứ việc không đưa vào. Nhưng lại có ý kiến cho rằng, 6 trang này là một khoảng lặng, nhiều khi sự im lặng mang lại nhiều dư âm hơn là nói thành lời.

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News, nói về cuốn tự truyện có 6 trang để trống: “Đây là điểm khác biệt nhất so với nhiều cuốn tự truyện của một số nghệ sĩ trong nước và ngay cả trên thế giới. Những trang sách bị xóa trắng trên nền biển bão tố với hình nền cơn lốc xoáy để bắt đầu phần 15 - Vượt biên.

First News và nghệ sĩ Ái Vân đã quyết định không xới lại nỗi đau đớn nhất của chị và ảnh hưởng đến những người liên quan. Đây chính là phần mà người đọc lắng đọng lại nhiều nhất và tưởng tượng về những biến cố khủng khiếp đã ập xuống cuộc đời khiến chị không còn đường nào khác, không còn nơi ẩn nấp an toàn... phải quyết định trốn chạy khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và những người ruột thịt của mình”.

Có lẽ, 8.808 chữ này đã được nghệ sĩ Ái Vân chủ động “để gió cuốn đi” như lời câu hát của Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”.

Với 8.808 chữ đã được chính tác giả xóa trắng, phải chăng cũng là một cách “xóa sạch” những điều xấu xa, xóa sạch thù hận để còn lại hai chữ yêu thương trên cuộc đời này?!

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm