25/05/2012 19:56 GMT+7 | Âm nhạc
Có đến Khoa Nhi - Viện bỏng Quốc gia, mới thấy được những sự đau đớn mà những bệnh nhân nhỏ tuổi đang phải chịu đựng là khủng khiếp đến như thế nào, rất khó diễn tả bằng lời. Bên cạnh nỗi đau thể xác của những đứa con, là những nỗi đau tinh thần, như cắt từng khúc ruột của những ông bố, bà mẹ.
Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lần này được tổ chức tại Viện bỏng QG. Có những em bé quá nhỏ, chỉ vài tháng tuổi, bị đau và không thể xuống hội trường để trực tiếp xem đêm nhạc được, và Lê Cát Trọng Lý đã ôm đàn đến tận giường bệnh, ngồi hát cho những em nhỏ này nghe. Phòng bệnh mà Lý đã hát, bên cạnh rất nhiều những bệnh nhân nhỏ tuổi đang bị những vết đau hành hạ, có một cặp mẹ con với số phận thực sự đáng thương, khi cả hai mẹ con đều bị bỏng do a-xít.
Tiếng đàn của Lý, giọng hát mê hồn người của Lý, nụ cười trong trẻo của Lý, đã thắng được cả những nỗi đau, những sự sợ hãi. "Nghe cô ấy hát mà con quên cả đau, cô ấy như như thiên thần trong chuyện cổ tích ấy nhỉ, cô ấy dễ thương quá", một bệnh nhân nhí đã nói như vậy.
Hội trường của Viện bỏng QG kín chỗ ngồi, và những em nhỏ đã được thưởng thức một chương trình ca nhạc đặc sắc, với sự xuất hiện của cô Thái Thùy Linh, chú Trấn Thành, những giọng ca của các bạn Đồ Rê Mí và đặc biệt là thiên thần nhỏ của các em, Lê Cát Trọng Lý.
Hình ảnh Lê Cát Trọng Lý biểu diễn ở Viện bỏng Quốc gia:
Lê Cát Trọng Lý mang đàn đến hát bên giường bệnh
Những em nhỏ lắng nghe Lý hát
Một bệnh nhân rất nhỏ tuổi với những vết đau trên người
Người cha chăm cậu con nhỏ trong bệnh viện
Em là cầu thủ, em đang bị chấn thương nhé, mấy hôm nữa hết đau là em lại đá bóng được
Các em nhỏ đã được thưởng thức một buổi biểu diễn rất hay, rất vui, và được nhận nhiều món quà thú vị
Trần Uy Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất