Ngày Tết dạo phố sách Hà Nội

18/02/2015 16:17 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày Tết ở Hà Nội, không cần tổ chức lễ hội, người dân Thủ đô vẫn tìm tới phố sách để lựa cho mình những đầu sách hay dành đọc trong ngày đầu năm.

Phố sách nhộn nhịp ngày cuối năm

Theo các chủ cửa hàng ở Đinh Lễ, một năm có mấy dịp người tới mua sách đông nhất là dịp Tết, đợt nghỉ hè và mùa khai giảng – Trung thu. Từ những ngày giáp Tết, hầu như hiệu sách lớn nhỏ nào trên con phố này cũng tấp nập người tới mua sách, doanh thu và lượng người mua ước tính tăng gấp 3, 4 lần so với ngày thường. Không khí mua sắm nhộn nhịp khiến con phố nhỏ cũng rộn ràng không khí vào xuân không kém gì những con phố trung tâm.

Chính vì đông khách nên mặc dù các nhà sách lớn như Tràng Tiền, Thăng Long đã đóng cửa nghỉ Tết từ nhiều ngày trước, các hiệu sách trên phố Đinh Lễ vẫn “quyết” không nghỉ Tết. Thậm chí một số chủ hàng còn cho biết sẽ mở hàng xuyên Tết bởi “Tết nhất nhưng vẫn có nhiều khách tới mua, cứ có người mua là còn mở bán”.

Ngày Tết, vừa có thời gian rảnh rang, lại vừa có túi tiền rủng rỉnh, người ta có cái thú đủng đỉnh đi chọn sách để nghiền ngẫm, âu cũng là một nét văn hóa độc đáo cho ngày đầu xuân. Với nhiều người, việc đọc sách đã trở thành một thói quen thường nhật, vậy nên ngày Tết cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng đối với hầu hết những người khác, đọc sách ngày Tết giống như một mỹ tục đầu xuân, thể hiện sự khai sáng và nuôi dưỡng tâm hồn, mong muốn cho một năm mới nhiều thuận lợi, học hành tiến bộ và tri thức rộng mở. Hay đơn giản hơn chỉ là muốn đặt ra mục tiêu trong năm mới hình thành được thói quen đọc sách để không ngừng mở mang kiến thức.  

Không khí nhộn nhịp bên trong một hiệu sách lớn ở phố sách Đinh Lễ ngày 29 Tết

Không chỉ lựa chọn sách để đọc trong những ngày Tết, nhiều người còn tìm mua sách làm quà cho người thân và bạn bè. Trong số đó, nhiều nhất là những ông bố bà mẹ chọn mua sách cho con cái như món quà lì xì đầu năm mới. Chị Tố Uyên (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Từ khi hai đứa con còn nhỏ mình đã tập cho chúng thói quen đọc sách. Ngày Tết có thời gian xả hơi nên mình muốn tìm một số đầu sách hay cho con, vừa là cách để giúp con vừa học vừa chơi trong kỳ nghỉ Tết, vừa là món quà đầu năm với hy vọng các con sẽ càng chăm chỉ ham học và đọc sách hơn”.

Những ngày cuối năm, người ta tặng nhau những giỏ quà, hộp quà như lời tri ân, nhắn nhủ. Những giỏ quà nếu có một cuốn sách hay, với những dòng đề tặng tâm huyết ở đầu trang sách, vừa đong đầy tình cảm và sự quan tâm của người tặng lại vừa đậm sâu ý nghĩa văn hóa và giá trị tinh thần.

Thiếu sắc màu.... Tết

Điều đáng nói là dạo quanh quất phố sách ngày Tết, sắc màu hiện hữu duy nhất của Tết là ở lịch bloc, sách tử vi và lịch vạn niên!.

Ngoại trừ NXB Kim Đồng có ra mắt bộ sách Lễ Tết quê hương dành cho đối tượng độc giả nhí, còn lại các "ông lớn" trong ngành xuất bản hầu như đều không có ấn phẩm hay tủ sách nào dành riêng cho dịp Tết nguyên đán. Độc giả vì vậy cũng mù mờ, muốn tìm sách hay cho ngày Tết cũng không biết nên chọn cuốn nào. Hầu hết đều tìm đến những đầu sách cũ chưa có cơ hội tìm đọc hay những đầu sách từng được nhiều người giới thiệu, hoặc thậm chí là thấy cuốn nào bìa bắt mắt, đọc qua nội dung thấy hợp gu thì chọn.

Ngược lại ở đầu kia đất nước, người dân TP.HCM lại có dịp hân hoan đón chào Lễ hội đường sách trong dịp Tết cổ truyền lần thứ 5 liên tiếp do UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức. Lễ hội năm nay không chỉ giới thiệu số lượng đầu sách mới phong phú của các nhà xuất bản uy tín mà còn trưng bày giới thiệu các đầu sách hay, quý, được chọn lọc theo các chủ đề: Dấu ấn lịch sử - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh; Tự hào - Con người thành phố mang tên Bác; Biển đảo thiêng liêng; Thành phố hội nhập. Ngoài ra lễ hội còn nhiều hoạt động bên lề thú vị và ý nghĩa khác, giúp cổ vũ và định hướng cho văn hóa đọc của người dân thành phố trong dịp Tết.

Hoàng Minh


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm