Ngắm Sài Gòn đẹp như tranh thủy mặc từ trên cao

17/06/2015 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 16h ngày 16/6, tại TP.HCM, nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn triển lãm 40 bức ảnh mang tên Không ảnh Sài Gòn. Triển lãm này nằm trong dự án mà Giản Thanh Sơn theo đuổi 20 năm qua: Việt Nam nhìn từ không trung.

Đặc biệt, bộ ảnh 40 bức Không ảnh Sài Gòn được Giản Thanh Sơn phối hợp với Quỹ Hiểu về trái tim thực hiện trong triển lãm lần này nhằm gây quỹ hỗ trợ cho học sinh nghèo vùng sâu.

Nhiều người vẫn gọi Giản Thanh Sơn là nhà báo, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và phóng viên quốc tế, nhưng con người giản dị này vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng niềm say mê thực sự, lưu giữ những khoảnh khắc thường nhật của cuộc sống vào ống kính của anh.


Nhà báo Giản Thanh Sơn đang tác nghiệp về cảnh đẹp quê hương trên trực thăng

Với bộ Không ảnh Sài Gòn, Giản Thanh Sơn đem đến cho người xem một góc nhìn Sài Gòn từ trên cao, nhiều tác phẩm cho thấy Sài Gòn đẹp như tranh thủy mặc. Càng ngắm các tác phẩm chụp Sài Gòn từ không trung của Giản Thanh Sơn, người xem dù đã quen với Sài Gòn qua từng con đường góc phố, vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi Sài Gòn tuy quen nhưng rất lạ và đẹp.

Giản Thanh Sơn ví von: “Chẳng hạn khu vực Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất ngắm từ trên không trung khác hẳn với khi được nhìn ngang, nhìn dọc, hay nhìn từ… dưới nhìn lên, đó là một Sài Gòn với những chấm đỏ, mái của những ngôi nhà, đỏ thắm như những nụ hoa. Tươi và ấm như vậy, sao không yêu cho được, Sài Gòn?”.


Khám Chí Hòa do Pháp xây dựng năm 1943. Ảnh chụp năm 2010

Giản Thanh Sơn có 40 năm làm nghề phóng viên ảnh và 20 năm chọn cho mình lối riêng chụp hình từ trên… trời xuống. Để có nhiều cơ hội làm việc này, anh được sự hỗ trợ rất lớn từ Sư đoàn Không quân 370 và Trung đoàn trực thăng 917với nhiều loại phi cơ trong mỗi lần các đơn vị này bay làm nhiệm vụ.

Có lẽ vì thường xuyên và yêu thích chụp hình non nước Việt Nam từ không trung, nên Giản Thanh Sơn luôn nhìn khoáng đạt với mọi sự việc xung quanh. 40 tác phẩm của Giản Thanh Sơn lẽ ra triển lãm vào dịp 30/4 khi kỷ niệm 40 năm đất nước thống nhất. Nhưng Giản Thanh Sơn hiện là phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước, nên dịp lễ lớn như 30/4 anh phải tháp tùng nguyên thủ dự nhiều sự kiện quan trọng, do đó triển lãm mới khai mạc vào hôm nay.

Triển lãm Không ảnh Sài Gòn kéo dài đến 21/6, cũng là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, như  một cách kỷ niệm “kép” của Giản Thanh Sơn về sự kiện 40 năm thống nhất đất nước và 90 năm ngày 21/6. Triển lãm mở tại 143 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, vào cửa tự do.

Các tác phẩm "Không ảnh Sài Gòn" trong triển lãm:


Bán đảo Thanh Đa, 2009


Tân Bình, 2010

Cầu Bình Lợi

Chợ Bến Thành và trung tâm TP.HCM, 2012 

Thảo cầm viên (TP.HCM), 2010

Thanh Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm