Natalie Portman: 10 năm chờ đợi một vai diễn

04/12/2010 11:10 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Natalie Portman đã mang hình ảnh đức hạnh khi cô hóa thân vào vai nghệ sĩ ballet, người có những “nhịp xoay” không ổn định giữa nghệ thuật và sự mất trí trong bộ phim tâm lý tình cảm Black Swan (Thiên nga đen) của đạo diễn Darren Aronofsky. Vai diễn này đang đưa Portman vào cuộc đua giành đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 2011.

Black Swan đã đến với công chúng Bắc Mỹ hôm 3/12. Trong phim, Portman đã thể hiện hết mình cả về thể xác, cảm xúc lẫn tinh thần trong nhân vật Nina, người có những điệu múa mê hồn làm say đắm cả thành phố New York (Mỹ).

Mọi chuyện thay đổi khi các nhà sản xuất quyết định chọn cả Lilly - một vũ công mới - cùng Nina thể hiện vở ballet nổi tiếng Swan Lake (Hồ thiên nga). Một cuộc cạnh tranh dữ dội nổ ra giữa hai cô gái trẻ. Nina gặp biết bao điều kỳ lạ trong khoảng thời gian trước khi diễn ra buổi biểu diễn...

Tự thực hiện 90% động tác múa trong phim

Sinh ra ở Israel, trưởng thành ở Long Island (Mỹ), những người yêu điện ảnh đã biết tới vẻ đẹp của cô gái này trong bộ phim The Professional (1994) khi cô mới 13 tuổi. Trong bộ phim đầu tiên này, Portman đã thủ diễn vai người bạn gái thông minh của một kẻ chuyên đâm thuê chém mướn. Khán giả cũng rất ấn tượng với cô trong vai kẻ nói dối bệnh hoạn trong phim Garden State (2004) Nhiều người thực sự bị cô “hớp hồn” với vẻ quyến rũ trong chân dung cô gái thoát y có gương mặt như búp bê trong Closer (2004)...

Tuy nhiên, chỉ đến Black Swan thì công chúng thực sự bị Portman chinh phục. Khi đảm nhiệm vai diễn này cô đã phải giảm 6 kg trọng lượng cơ thể. Ngoài những nỗ lực hết mình khi lột tả cảm xúc và tinh thần của nhân vật thì điều đáng nói nữa là 90% các động tác múa trong phim là do Portman tự thực hiện. Đây là thành quả 1 năm luyện tập của nữ diễn viên 29 tuổi này trước khi phim bấm máy. Sự tận tâm cho vai diễn của cô đã gây kinh ngạc các nhà phê bình và họ tuyên bố đây là màn diễn xuất sắc trong sự nghiệp vốn đã hết sức ấn tượng của cô.  

Chờ đợi 10 năm cho vai diễn

Portman đã chờ đợi gần 10 năm cho vai diễn trong Black Swan kể từ khi đạo diễn Aronofsky lần đầu tiên bàn bạc với cô về vai diễn này. Lý do là họ phải đợi kịch bản hoàn thành và tìm được nguồn tài trợ. “Đây có lẽ là thời kỳ thai nghén lâu nhất mà tôi đã trải qua” - Portman nói.

Mặc dù “ngấp nghé” 30, cái tuổi “hơi quá” khi thủ vai một nghệ sĩ ballet chính, nhưng Portman hài lòng với sự chậm trễ đó, bởi cô cho rằng tuổi 30 giúp cô cảm xúc tốt hơn với vai diễn nặng ký này.

Portman học múa từ khi lên 4 đến 12 tuổi. Tuy nhiên, khi học ballet cô đã phải làm lại từ đầu. Quá trình luyện tập không quá căng thẳng như cô nghĩ, nhưng Portman cũng bị chấn thương.

Nữ diễn viên này cho biết, sở dĩ cô kiên trì chờ đợi và ký hợp đồng đóng phim vì cô rất kính trọng đạo diễn Aronofsky, “kiến trúc sư” của The Wrestler (2008) - tác phẩm điện ảnh ăn khách đánh dấu sự trở lại thành công của Mickey Rourke.

Còn đạo diễn Aronofsky thì hài lòng về vai diễn này của cô. “Portman đã cống hiến cả về thể xác và tinh thần cho vai diễn. Cô ấy vô cùng chuyên nghiệp. Tôi chưa hề gặp một diễn viên nào trẻ mà lại có khả năng đến vậy” - Aronofsky bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Thời gian này, Portman đang thử sức trong dòng phim hài. Sang năm, khán giả sẽ gặp cô trong bộ phim hài lãng mạn No Strings Attached bên cạnh Ashton Kutcher và Your Highness. Ngoài ra, Portman còn vào vai nhân vật Jane Foster trong phim Thor được phát hành vào Hè sang năm.

Hoàn thành vai diễn trong Black Swan nhưng Portman vẫn còn giữ những bộ quần áo sát người và giày múa. Portman nghĩ có thể cô sẽ không bao giờ sử dụng lại những thứ này và đang nghĩ đến một cuộc đấu giá từ thiện. Cô đang cân nhắc ý tưởng này vì sợ rằng “chẳng ai muốn sở hữu những đôi giày đã bốc mùi của tôi”. Portman khiêm tốn suy nghĩ vậy, nhưng biết đâu nhiều người sẽ coi những đôi giày “bốc mùi” đó là hương vị ngọt ngào của thành công.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm