Mỹ Linh thăng hoa bên Thanh Lam cháy bỏng

10/06/2012 09:00 GMT+7 | Âm nhạc

Lần đầu tiên đứng chung sân khấu và song ca, hai diva của làng nhạc Việt cống hiến cho khán giả thủ đô những khoảnh khắc âm nhạc khó quên trong chương trình “Cầm tay mùa hè”, diễn ra tối 9/6 tại Nhà hát Lớn.

Thời tiết không thuận lợi nhưng đêm nhạc đầu tiên của chương trình "Cầm tay mùa hè 2012" vẫn chật kín khán giả. Đây là lần đầu tiên hai cá tính âm nhạc nổi bật và khác biệt trong bộ tứ diva Việt Nam xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi mỗi người. Ngoài ra, sự kết hợp giữa hai ban nhạc Anh Em (do Anh Quân làm thủ lĩnh) và Phương Đông (do Quốc Trung dẫn đầu) cũng là một điểm thu hút của chương trình.


Hình ảnh khó quên trong đêm nhạc đầu tiên của “Cầm tay mùa hè”.

Hai diva "choàng vai bá cổ" là hình ảnh khó quên trong đêm nhạc đầu tiên của “Cầm tay mùa hè 2012”.

Mở màn chương trình, Thanh Lam nắm tay Mỹ Linh bước ra sân khấu và hòa chung giọng hát trong tiếng reo hò của đám đông khán giả. “Người đàn bà hát” sở hữu chất giọng rực lửa đam mê, mãnh liệt, còn diva tóc ngắn lại có tiếng hát đong đầy sự nồng nàn, phiêu bồng và viên mãn. Nhạc sĩ Quốc Trung chơi keyboard còn nhạc sĩ Anh Quân chơi guitar. Sau hai ca khúc song ca đầu tiên là Bài hát ru cho anhLại gần bên anh, Thanh Lam lui vào trong nhường sân khấu cho cô em Mỹ Linh.

Chương trình không có MC, câu chuyện đều do bốn nhân vật chính của đêm nhạc dẫn dắt. Trong phần một của Cầm tay mùa hè, Mỹ Linh solo bốn ca khúc: Trở về tuổi thơ, Tiếng dương cầm, Ngày không mưa và Tình yêu ở lại. Nếu như Trở về tuổi thơTiếng dương cầm là những ca khúc quen thuộc đã được Mỹ Linh thu âm và biểu diễn ở nhiều chương trình, thì Ngày không mưaTình yêu ở lại của nhạc sĩ Quốc Trung là một món quà bất ngờ đầy bất ngờ dành cho khán giả.

Với cảm xúc dịu dàng, tràn đầy yêu thương, Mỹ Linh đem tới một cảm xúc khác cho Tình yêu ở lại so với những phiên bản trước đây. Sự phối bè đầy ăn ý của Quốc Trung và Anh Quân trong tiết mục này cũng khiến cho nhiều người nghe cảm thấy xúc động, nhất là mỗi khi câu hát “Đã hết rồi ngày nắng chói chang, lúa đã vàng chiều đã khói sương. Và đã hết rồi mùa bão với giông, gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm…” vang lên.

Nếu như ở phần đầu chương trình, Mỹ Linh mang đến sự trong lành, ấm áp như một tia nắng ban ngày của mùa hè thì Thanh Lam chính là đêm hè rạo rực. Với bộ trang phục và mái tóc đầy phá cách, “người đàn bà hát” “cầm tay” khán giả bằng những bài hát như Như cơn mưa đi mãi, Sao chẳng về với em, Mùa xuân qua, Giọt nắng bên thềm Bài hát ru ngày nắng - ca khúc mà nhạc sĩ Dương Thụ đã sáng tác riêng và nói về cuộc đời của chị. So với những đêm diễn trước đây, dường như lần này, “chất lửa” của Thanh Lam đã được tiết chế đi, nhường chỗ cho một sự ủy mị rất đàn bà.


Thanh Lam có phong cách thời trang gây sốc và hơi lập dị.

Sang tới phần hai của chương trình, hai diva tiếp tục thể hiện bản lĩnh, giọng hát và phong cách âm nhạc đặc trưng của mỗi người tới một mức cao và riêng biệt hơn nữa so với phần đầu. Với Mỹ Linh là Hát thầm, Mùa đông sẽ qua, Để mãi được gần anh, Chuyện tình, còn Thanh Lam là Vô tình, Em và đêm và đặc biệt là hai ca khúc Khát vọng, Chia tay hoàng hôn của cha chị - nhạc sĩ Thuận Yến. Hai diva thi nhau đem tới cho khán phòng Nhà hát Lớn những khoảnh khắc thăng hoa tột cùng với âm nhạc.

Khi thể hiện Em và đêm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, vì quá nhập tâm, Thanh Lam bị vấp phải loa và ngã dúi ra phía sau khi đang hát. Sự cố này không làm ảnh hưởng đến chị cũng như cảm xúc khi đang thể hiện. Sau khi hát xong, Thanh Lam chia sẻ với khán giả: “Xin lỗi vì khi tôi hát, tôi thường không để ý đằng trước với đằng sau mình có cái gì mà chỉ biết nhập tâm vào cảm xúc của lời ca”. Bản lĩnh của con gái nhạc sĩ Thuận Yến nhận được những tràng pháo tay, reo hò cuồng nhiệt từ phía khán giả.

Trong phần hai của "Cầm tay mùa hè", Thanh Lam và Mỹ Linh tiếp tục song ca với nhau qua những ca khúc như Làm quen, Mặt trời dịu êm, Đố tình, Hát cùng em, Mẹ yêu con. Khoảnh khắc gây xúc động nhất trong đêm diễn là khi hai diva cùng thể hiện ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Quốc Trung chia sẻ: “Dù phong cách âm nhạc và cá tính khác nhau nhưng cả Thanh Lam và Mỹ Linh đều là những người mẹ rất hạnh phúc bên những đứa con của mình”. Đều sở hữu chất giọng hiếm có nên mỗi khi hai diva luyến láy, ngân dài, khán giả đều cảm thấy thực sự “ép phê”. Hiếm có dịp mà hai giọng ca cùng đẳng cấp như Thanh Lam và Mỹ Linh kết hợp như lần này.


Trong khi đó, Mỹ Linh luôn diện những bộ đầm phong cách “quý bà”.

Ban đầu, nhạc sĩ Quốc Trung tiết lộ anh cùng với ba người tâm giao - Thanh Lam, Mỹ Linh, Anh Quân - sẽ đối thoại với nhau trên sân khấu giữa các tiết mục thay cho MC. Tuy nhiên, chỉ có Mỹ Linh và Quốc Trung là luôn chủ động trò chuyện với nhau, với khán giả. Thanh Lam “tập trung” tâm sự với chồng cũ bằng âm nhạc, còn nhạc sĩ Anh Quân thì không hề tham gia trong những mẩu đối thoại của vợ và đồng nghiệp. Anh chỉ chơi nhạc và thi thoảng cười tủm tỉm. Một khoảnh khắc hài hước là khi nhạc sĩ Quốc Trung nói: “Theo quan điểm của tôi, anh Quân là một người rất chung thủy”. Khi Mỹ Linh đáp trả rằng: “Sao anh Trung lại nói là chung thủy theo quan điểm của anh” thì vị giám khảo của Vietnam Idol nhanh trí: “Ý tôi là anh Quân rất chung thủy với âm nhạc” khiến khán giả bật cười.

"Cầm tay mùa hè" kết lại bằng ca khúc Hát cùng em. Khi màn biểu diễn kết thúc và hai ban nhạc Anh Em - Phương Đông đã cùng hai diva cúi chào khán giả, Thanh Lam vẫn cố níu kéo “rủ” Mỹ Linh hát thêm nốt câu cuối. Hai nữ ca sĩ choàng vai nhau và cầm một micro hát chung trở thành một hình ảnh đẹp và khó quên trong đêm nhạc. Với hơn 20 ca khúc trong hơn hai tiếng, hai giọng ca đẳng cấp của làng nhạc Việt thi nhau “cầm tay” đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc nhiều sắc màu của mùa hè. Qua đêm diễn có thể thấy Mỹ Linh và Thanh Lam, dù đều là diva có xuất phát điểm, phong cách âm nhạc, con đường riêng nhưng khi hòa quyện với nhau thì vẫn tạo nên những màn trình diễn đầy ăn ý và thuyết phục.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm