20/09/2008 08:16 GMT+7 | Văn hoá
Triệu Vy – Tình đầu là thất tình
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Triệu Vy thích một anh chàng hơn cô vài tuổi, theo lời Triệu Vy thì anh chàng đó rất tài hoa, khiến cô ngưỡng mộ. Nàng “Tiểu Yến Tử” kể lại rằng cô cũng tìm khá nhiều cách đế tán đổ anh chàng kia, rủ đi chơi này, hẹn hò này, thậm chí trực tiếp biểu lộ là thích anh ta. Nhưng cuối cùng, chuyện tình đó chẳng đi đến đâu. Triệu Vy ngại ngần nói: “Người ta đâu có thích tôi”.
Trương Bá Chi không nhớ nổi tên người yêu đầu
Mối tình đầu của Trương Bá Chi diễn ra tại Châu Úc, cuộc tình này chóng vánh đến độ cô không còn nhớ tên người yêu đầu của mình nữa. Trương Bá Chi kể lại, khi cô vừa trúng sét anh chàng nước ngoài này thì ngay ngày hôm sau hai người đã phải chia tay nhau vì mỗi người đi học ở một nước. Cuộc chia tay cũng khá lưu luyến, anh chàng kia còn tặng Trương Bá Chi một cuốn tiểu thuyết. Tiếc rằng, Trương Bá Chi lúc đó không thạo tiếng Anh, còn anh bạn kia lại chẳng biết tiếng Trung Quốc. Vậy nên, mối tình đầu của Trương Bá Chi đã nhanh chóng kết thúc. Hiện giờ, Trương Bá Chi đã là vợ của Tạ Đình Phong, gia đình bé nhỏ của họ cũng trải qua không ít sóng gió, thế nhưng họ vẫn đang cùng sánh bước bên nhau.
Lâm Tâm Như – yêu hồi 16 tuổi
Lâm Tâm Như yêu lần đầu vào năm cô 16 tuổi. Người yêu đầu tiên của Tâm Như là anh bạn học cùng cấp 3, thành viên trong đội tuyển bóng rổ của trường, có ngoại hình rất đẹp trai. Chẳng biết từ lúc nào Lâm Tâm Như đã biến thành kẻ si tình, chỉ mong chờ cơ hội được nhìn thấy anh chàng đẹp trai này. Yêu nhau được khoảng 4 - 5 tháng, anh chàng này nói lời chia tay vì cảm thấy hai người không thực sự yêu nhau, nếu cố gắng chỉ khiến cho nhau thêm đau khổ. Hồi đó Lâm Tâm Như rất đau khổ, nhưng sau này cô nhận ra mình đã trưởng thành rất nhiều từ thất bại của mối tình đầu.
Từ Tịnh Lôi – nhớ mãi mối tình đầu
Mặc dù Từ Tịnh Lôi kiên quyết không nói rõ về người yêu cũ, nhưng cô khẳng định là vô cùng yêu anh ta. Cô hiểu thế nào là tình yêu, là sự mong nhớ, chờ đợi. Sau một thời gian hai người lặng lẽ chia tay mà không ai nói một câu. Chuyện tình của họ kết thúc trong câm lặng.
Lý Băng Băng – không còn dám chủ động tỏ tình
Cô tiết lộ đã từng tỏ tình với duy nhất một người: “Tôi rất thích anh ấy. Nhưng mà chuyện tình này không có kết quả bởi vì anh ấy lại chẳng yêu tôi”. Tình cảm này của Lý Băng Băng xảy ra hồi cô 21 tuổi, đến giờ cô vẫn chưa quên được cảm giác thất bại lúc đó: “Cảm giác bị cự tuyệt rất là đau khổ. Từ đó về sau tôi không dám chủ động thể hiện tình cảm như trước nữa. Đợi đến lúc nào đó có người yêu tôi, tôi cũng yêu người ta vậy”. Hiện giờ Lý Băng Băng là một người đẹp thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có song cô vẫn chưa tìm được tình yêu.
Trần Tuệ Lâm – mối tình đầu lãng mạn
Năm 17 tuổi, khi Trần Tuệ Lâm học ở Nhật Bản đã yêu một người bạn cùng lớp. Anh chàng này rất lãng mạn, thường hay viết thư tình và tặng hoa hồng cho cô. Nhưng sau đó, Trần Tuệ Lân sang Mỹ học còn anh bạn trai vì lý do gia đình nên không thể cùng cô “tình vượt trùng dương”, thời gian và khoảng cách khiến họ xa nhau. Sau này mỗi khi đọc lại những bức thư đó Trần Tuệ Lâm đều cảm thấy hạnh phúc vì cô đã từng có một tình yêu đẹp.
Trương Mạn Ngọc – tình yêu đầu tan hợp, hợp tan
Người yêu đầu tiên của Trương Mạn Ngọc là một người Hàn Quốc. Hai người quen biết nhau khi Trương Mạn Ngọc từ nước Anh trở về
Trần Hảo – yêu nhưng sợ thầy cô biết
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất