"Midnight in Paris" - câu chuyện thành Paris

21/10/2011 13:30 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Woody Allen là một tài năng đặc biệt. Trong suốt sự nghiệp làm phim của mình, dấu chân Woody đã in dấu tại khắp các thành phố lớn, những nơi lãng mạn nhất, tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Từ khu Manhattan, New York (trong Annie Hall, Manhattan) cho tới London (Match Point), từ Barcelona (Vicky Cristina Barcelona) cho tới Paris (Midnight in Paris). Tại mỗi thành phố, ông lại kể một câu chuyện độc đáo.

Phim của Woody Allen không có chuyện hay hoặc chuyện dở. Người xem chỉ cảm nhận thích hay không thích, đồng cảm hay không đồng cảm mà thôi. Ông thường sử dụng nhiều thoại, đi sâu khai thác mối quan hệ giữa nam và nữ hay chuyện hôn nhân gia đình.

So với những tác phẩm gần đây, Midnight in Paris vẫn giữ nguyên phong cách và thể loại (tình cảm/hài) nhưng được nêm thêm chút gia vị siêu thực, kỳ ảo khiến bộ phim trở nên vừa quen thuộc vừa khác lạ.

Cùng với gia đình người yêu đến Paris nhưng anh chàng nhà văn Gil (Owen Wilson) luôn cảm thấy lạc lõng. Sở thích, tính cách, thậm chí cả nghề nghiệp của Gil trái ngược hẳn với cô người yêu Inez (Rachel McAdams). Anh thích đi dạo trên các con phố, trò chuyện dưới mưa, thong dong thưởng thức cafe, cảm nhận không khí lãng mạn tại Paris nhưng Inez lại muốn quay về Mỹ để tận hưởng cuộc sống thượng lưu.

Trong một lần quá chén, Gil bước lên chiếc xe ô tổ cổ du hành về thập niên 20. Tại đây anh gặp gỡ và trở thành bạn bè với Ernes Hemingway, Zelda và F. Scott Fitzigerald, Pablo Picasso, Gertrude Stein, Louis Bunuel, Salvador Dalí - những nhân vật của thời kỳ kỷ nguyên vàng tại Paris.

Midnight in Paris (2011)

Đạo diễn: Woody Allen
Diễn viên: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cortillard
Thể loại: Tình cảm/Hài

Thực và ảo, quá khứ và hiện tại luôn song hành với nhau trong Midnight in Paris. Khán giả như lạc vào một giấc mơ, giấc mơ tràn đầy cảm xúc của văn thơ, hội họa, điện ảnh, âm nhạc. Hai diễn viên để lại ấn tượng nhất cho người xem chính là Owen Wilson và Marion Cortillard. Nếu như Owen Wilson thể hiện được một anh chàng hiền lành, chân thật, sống đầy đam mê thì Marion Cortillard lại vô cùng quyến rũ, đáng yêu.

Midnight in Paris đã là bộ phim thứ 41 của Woody Allen và cũng là tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua.

Phim đã có tại các quầy đĩa DVD.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm