'Michael Jackson đã huấn luyện tôi nói dối'

18/05/2013 07:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà biên đạo múa Australia Wade Robson, một người bạn thân thiết của Michael Jackson, người từng bảo vệ Vua pop trong phiên tòa xét xử lạm dụng tình dục hồi năm 2005, cho biết Jackson từng dọa dẫm và “tẩy não” anh để nói dối về chuyện quan hệ tình dục của họ.

“Jackson đã vận động và tẩy não tôi. Ông ấy đã dụ tôi nói dối tại tòa” - Robson kể.

Hồi đầu tháng, Robson tuyên bố Vua pop đã lạm dụng tình dục mình trong suốt 7 năm, từ năm 7 tuổi đến năm 14 tuổi. Robson đưa ra tuyên bố chống lại Tổ chức quản lý di sản Jackson gần 4 năm sau khi Vua pop qua đời hồi tháng 6/2009.

Robson từng xuất hiện trong một số video nhạc của Jackson và từng hơn 20 lần ngủ tại trang trại Neverland của Vua pop. “Sau khi bị lạm dụng tình dục, Jackson nói với tôi rằng chúng ta yêu nhau và đây là tình yêu, rằng đó là cách biểu hiện tình yêu. Nếu em nói với bất cứ ai về chuyện chúng ta đang làm thì cuộc sống và sự nghiệp của cả 2 chúng ta sẽ đi tong”.

Tuy nhiên, luật sư của Tổ chức quản lý di sản Jackson tuyên bố lời cáo buộc này mang tính “lăng nhục” và “đáng khinh”. Còn Robson cho biết, cách đây 2 năm anh đã bị suy sụp tinh thần do dư chấn tâm lý bị lạm dụng tình dục và việc đó đã thôi thúc anh nói ra sự thật. “Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nhận ra rằng những gì mà Jackson đã làm với tôi thực sự là một vấn đề” - anh tuyên bố.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm