MC Tuấn Anh: Én vàng chưa gặp mùa xuân

23/03/2009 07:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) -  "Phú là vai phản diện, tính cách và diễn biến tâm lý khác hẳn với tôi ở ngoài đời. Vai tuy ngắn nhưng … rất khó diễn" - Én vàng 2008 Tuấn Anh chia sẻ về vai diễn đầu tiên của mình khi chạm ngõ điện ảnh với bộ phim truyền hình Mùa thu đi một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng.
 
Én vàng Tuấn Anh lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai Phú trong Mùa thu đi một nửa (đạo diễn Võ Việt  Hùng)
 
* Sau khi đoạt danh hiệu Én vàng 2008, công việc của anh như thế nào?
 
Cũng có nhiều thuận lợi, nhiều niềm vui và có không ít những trăn trở, những nỗi buồn. Ở đâu đó tôi “được” mang tiếng là “chảnh” từ những người chưa cộng tác bao giờ, thậm chí chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe qua lời đồn đại thất thiệt nào đó.
 
* Anh có quan tâm đến những đồn đại đó?
 
Nếu nói tôi hoàn toàn không quan tâm thì không đúng nhưng với những lời đồn đại thất thiệt tôi chỉ biết cười.
 
* Có phải vì những đồn đại mà khiến "Én vàng" Tuấn Anh chưa thực sự cất cánh?
 
Giống như những "Én vàng" của các năm trước, tôi luôn coi danh hiệu mà mình nhận được như một kỷ niệm đẹp trong cuộc thi đầy cam go và thử thách. Tôi nhận danh hiệu trong sự tin tưởng của mọi người nhưng không có nghĩa nhận nó là phải nhận trách nhiệm về sự cất cánh bay cao của "Én vàng"?
 
Có chăng tôi chỉ nhận cho mình sự tự tin hơn một chút rằng mình đã đi đúng hướng. Nhận để thấy mình cần luôn luôn cố gắng hết mình cho xứng đáng thôi chứ?!. Một ví dụ đơn giản thế này: Có một chiếc phi cơ loại tốt nhất, đời mới nhất, đã nạp đủ nhiên liệu, để cất cánh được cần có bao nhiêu công đoạn? Nào là cần sân bãi, đường băng, cần hệ thống người điều khiển, cần lập trình điểm đến, điểm đi,.. còn chưa tính đến những điều kiện khách quan khác để nó có thể an toàn, yên tâm tung cánh trên bầu trời nữa là...?! Thật khó và nan giải với chỉ một mình chiếc phi cơ mà không có những điều kiện khác!... Chắc tại chim Én chưa gặp được mùa Xuân chăng?

* Vậy anh có kế hoạch gì tiếp theo trong sự nghiệp của mình?

Tôi vẫn luôn trăn trở và thực sự chưa biết mình phải làm gì cụ thể như a là, b là hay một là, hai là,…cho tương lai của mình. Chỉ biết về chuyên môn vẫn luôn cố gắng không ngừng. Tỉnh táo để biết thế nào hay dở, cái gì nên hay không nên để từ đó hoàn thiện mình hơn. Luôn ý thức làm đẹp cho hình ảnh của "Én vàng" trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, trong mắt quý khán giả.
 
Ngoài dự định sẽ tập trung để khi có điều kiện là sẽ đi hát, ra album, đóng tốt những vai diễn được giao thì có lẽ sẽ tôi phải gấp rút tìm một chương trình Truyền hình phù hợp để tham gia nếu không khán giả sắp quên "Én vàng" rồi!?
 
* Liệu có phải việc anh nhận lời tham gia đóng phim Mùa thu đi một nửa là để đánh bóng tên tuổi và khiến khán giả không quên mình?

Ước mơ cháy bỏng từ nhỏ của tôi là sẽ trở thành một ca sĩ, một diễn viên…nên khi có cơ hội thì tôi sắp xếp để tham gia. Tôi nghĩ, mỗi diễn viên sẽ phải trở về với con người thật của mình sau khi vai diễn kết thúc, bộ phim được đóng máy nhưng nếu như mình có đam mê, có sự cố gắng thật nhiều,vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành vai diễn thì xứng đáng được khán giả nhớ, đáng đựợc khen ngợi lắm chứ. Nếu như để đánh bóng mình tôi sẽ không nhận lời vào vai Phú, một vai phản diện, tính cách và diễn biến tâm lý khác hẳn với tôi ở ngoài đời.

* Nghe nói khi tham gia vai diễn đầu tay này, anh có rất nhiều kỷ niệm?

Ngày đi thử vai, là một kỷ niệm không thể quên đối với tôi. Lần đầu gặp mặt các diễn viên ai cũng cười nói vui vẻ nhưng ngay sau khi đến lượt tôi thử vai xong thì mọi người có thái độ rất lạ, không còn ai hồ hởi nữa. Tôi cũng thấy nản vì thái độ đó của mọi người. Mãi tới khi phim được bấm máy, diễn viên Thúy Diễm mới ghé tai nói lý do "Tại khi diễn thấy mặt anh ác quá, nhìn đểu quá".

Khi casting, tôi phải diễn thử cảnh bị tai nạn đụng xe, không ngờ ngay sau khi buổi catsing kết thúc, trên đường về tôi bị đụng xe thật! Nằm nhà gần một tháng mới đi lại cà nhắc nhưng  chân không đi giày được và phải từ chối khá nhiều chương trình.
 
Nghĩ lại khoảng thời gian nằm nhà buồn bã, đau ê ẩm mà không dám cho gia đình, bạn bè biết vì sợ mọi người lo lắng thêm mà thấy rùng mình.
 
Cũng có người thấy tôi gặp xui xẻo như vậy đã khuyên đừng nhận vai nữa nhưng điện ảnh quá quyến rũ... (Cười).

* Đã bước sang tuổi “tam thập, nhi lập”, anh có tính đến chuyện kết hôn chưa?

Tôi đã đi tìm một trong hai nhu cầu lớn đó của mình từ những ngày còn ở ngoài Hà Nội kìa. Đó là Thành công trong công việc và Hạnh phúc gia đình. Đã tìm chuyện kết hôn rồi mà chưa phải. Thiết nghĩ, nếu sớm tìm được thành công trong Sự nghiệp thì Tình yêu, Hạnh phúc cũng sẽ sớm mỉm cười với mình thôi. Tuy sự nghiệp chưa có gì nhưng về sự chín chắn và trách nhiệm gia đình thì tôi nghĩ đã đủ và đã sẵn sàng.

* Mẫu phụ nữ mà anh sẽ lựa chọn làm vợ?

Tôi nghĩ, có lẽ đó sẽ là một cô gái có duyên. Cô ấy khiến cả lý trí và cả trái tim của tôi mách bảo, thúc giục rằng: "Cưới” đi! Cưới đi vì đó chính là Vợ tốt của mình đấy!.

* Anh có nghĩ mình là đàn ông và mình có quyền rong chơi, yêu các cô gái và lựa chọn một ai đó trong số họ để làm vợ mình?

Tự do hôn nhân và nam nữ bình đẳng mà. Chưa xây đựng gia đình thì ai cũng có quyền rong chơi, yêu và lựa chọn người mình yêu về làm người bạn đời. Vấn đề của câu hỏi đưa ra ở đây là …“các cô gái”…? Ưhm! Tôi biết rất rõ tình cảm của mình và luôn nói thật về nó.
Tôi không phải người tham lam. Khi đã yêu thật lòng say đắm một cô thì có cô nào khác tôi chỉ còn lại là sự đồng cảm, tình thương hoặc là sự cảm mến mà thôi. Coi như một người bạn thân hay một người em vậy. Không phải tình yêu...
 
Thành Trung (thực hiện) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm