Lý lẽ của 'Góa phụ đen'

23/04/2014 13:38 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Liz Taylor làm tan vỡ cuộc hôn nhân của người bạn rất đỗi thân thiết Debbie Reynolds. Tuy nhiên cũng chính nhờ nỗ lực hàn gắn chân thành của Taylor, cuối cùng Reynolds đã tha thứ cho bà.

“Bạn không thể nào phá vỡ một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Debbie Reynolds và Eddie Fisher chưa từng hạnh phúc” – Liz Taylor đã bảo vệ hành động ngoại tình với chồng bạn bằng tuyên bố khiến nhiều người ngỡ ngàng, trong văn bản gửi báo chí năm 1958.

Cuộc khẩu chiến trên truyền thông

Sự kiện lập tức khiến Taylor bị đặt biệt danh “Góa phụ đen” (Black Widow), theo tên một nhân vật truyện tranh nổi tiếng. Chỉ một ngày sau, tờ Los Angeles Times đăng tin Reynolds đang làm thủ tục ly hôn. Còn phát ngôn của Fisher ra thông cáo báo chí riêng, tuyên bố ông đã có ý định ly hôn với Reynolds từ rất lâu trước khi gặp Taylor.

Không chịu lép vế, Reynolds đấu lại, nhấn mạnh sự nhẹ dạ và nỗi đau của bà. “Thật không thể tin được” – nữ diễn viên tuyên bố – “Sao tôi có thể sống hạnh phúc với một người đàn ông mà chẳng biết rằng anh ta không hề yêu tôi. Giờ tôi nhận ra khi yêu, người ta có thể mù quáng đến mức nào”. Trong vụ việc, hẳn nhiên bà là người được công chúng cảm thông nhất.


Vì vụ phản bội, Liz Taylor bị gọi là “Góa phụ đen” của Hollywood nhưng nỗ lực hàn gắn tình bạn với Debbie Reynolds của bà cuối cùng đã được ghi nhận. Đôi bạn chụp ảnh chung năm 2001.

Kết quả là một cuộc chiến đã diễn ra giữa người hâm mộ của Taylor và Reynolds, trong đó hình tượng cả hai đều bị bôi nhọ. Thật khó tin nhưng đó là sự thật.

Trong khi Taylor bị “phe đối lập” lên án hết lời vì tội cướp chồng, thì người hâm mộ của bà mô tả Reynolds như một phụ nữ nhàm chán, có những sở thích nhạt nhẽo, sống bên ông chồng Fisher đầy thú vị, có sở thích phong phú.

Những người phản đối Reynolds cho rằng bà nhàm chán vì chỉ thích có một ngôi nhà, con cái, chăm sóc vườn riêng, đọc tiểu thuyết và kịch bản phim hằng đêm. Còn Fisher thú vị vì thích giao du với mọi người, đi du lịch, kết bạn, trò chuyện… Có một điều rõ ràng là những tranh cãi kiểu này khiến tất cả người trong cuộc đều tổn hại về danh tiếng.

Hàn gắn tình bạn "nát như tương bần"

Sau vụ phản bội cùng cuộc chiến kèm theo, Taylor và Reynolds hiển nhiên đã không nhìn mặt nhau. Tuy nhiên số phận vẫn khiến mỗi người không thể lờ đi kẻ còn lại. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã đẩy cả hai về phía nhau.

Lần đó, Reynolds đang ở trong cuộc hôn nhân thứ hai với doanh nhân Harry Karl. Sau 7 năm “từ mặt”, trong một chuyến hải hành đến London, Anh, Reynolds gặp lại Taylor, lúc này đi cùng người chồng mới Richard Burton.

Reynolds đã phật ý đến mức định hủy chuyến đi. Nhưng một ý nghĩ sáng suốt đã ngăn bà lại. Cuối cùng, bà gửi đến Taylor mấy dòng: “Elizabeth, chúng ta phải vượt qua chuyện này. Báo chí ngoài kia đang muốn xem chúng ta chém giết hay trò chuyện. Vì thế hãy bỏ qua chuyện này và đi ăn tối với nhau”.

Cần biết rằng thời đó 2 bà có vị thế giống hệt Angelina Jolie và Jennifer Aniston hiện nay. Thợ săn ảnh xuất hiện từ khắp các ban công và không rời mắt khỏi họ, hy vọng sẽ được chứng kiến một màn choảng nhau nảy lửa. Song theo lời kể của Reynolds, bữa tối đó diễn ra tuyệt vời. “Elizabeth và tôi vẫn luôn hợp nhau. Cả hai chúng tôi đều hài hước. Óc hài hước là tất cả” - bà cho tờ Elle biết hồi năm 2011.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Reynolds cũng ghi nhận lòng thành của Taylor, cho biết người từng cướp chồng của mình đã vô cùng cố gắng để hàn gắn quan hệ.

Sau nhiều năm, họ dần nối lại tình bạn. Đến năm 2001, Carrie Fisher (con gái của Fisher và Reynolds) trưởng thành, viết kịch bản một phim truyền hình mang tên These Old Broads. Khi đó cả Reynolds và Taylor đều đã già (cùng 69 tuổi), phù hợp với các nhân vật trong phim. Taylor đã nhận lời tham gia phim này cùng Reynolds, như cách chứng tỏ lòng thành.

“Cứ thế, chúng tôi lại cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp của cuộc đời. Tôi tha thứ và quên đi, dù không bao giờ quên được, nhưng thực sự tôi đã tha thứ. Chúng tôi lại đi chơi cùng nhau như những người bạn gái, với một tình bạn chiến thắng những thời khắc đen tối” - Reynolds kể.

Còn về việc họ từng tranh giành một người chồng? “Bạn phải nhìn thẳng vào thực tế, có đáng để vậy không? Và người đàn ông đó có xứng đáng không? Tình bạn đáng giá hơn nhiều. Ly hôn và kết hôn là 2 thứ rất gần nhau. Chuyện đó xảy ra mỗi ngày. Ai đó chia tay nhau và vẫn là bạn. Ai đó chia tay nhau và trở thành kẻ thù, chém giết lẫn nhau. Ồ, điều đó không xảy ra với tôi” - Reynolds chia sẻ với Huffington Post năm 2011.

“Đó chỉ là một cuộc tan vỡ, tôi đủ lạc quan để hiểu rằng mình trân trọng tình bạn với Liz. Chúng tôi có nhiều điều muốn làm cùng nhau hơn là giận nhau”.

Số phận của người chồng phản bội

Sau vụ ly hôn với Reynolds năm 1959, cuộc đời của Fisher đi xuống. Loạt phim truyền hình trên sóng quốc gia của ông bị ép phải kết thúc. Ông cũng bị hãng đĩa hủy hợp đồng. Với một ca sĩ từng ở đỉnh cao những năm 1950, đó là một sự đi xuống khủng khiếp.

Sự nghiệp của Fisher không bao giờ vực dậy. Cuộc hôn nhân của ông cùng Taylor kéo dài vỏn vẹn 5 năm, hơn có 1 năm so với cuộc hôn nhân trước đó với Reynolds. Taylor là người phản bội, khi tiếp tục ngoại tình với tài tử nổi tiếng Richard Burton, người sau đó bà cũng lấy làm chồng. Fisher qua đời năm 2010 ở tuổi 82.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm