'Lính bắn tỉa Mỹ' bị tố dối trá

29/01/2015 16:39 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Chris Kyle, người lính bắn tỉa là nguyên mẫu nhân vật chính trong phim ăn khách American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ) vừa bị cựu Thống đốc Minnesota Jesse Ventura tố cáo “không phải là anh hùng”.

Hôm 28/1, Ventura (63 tuổi) lên tiếng nói với báo chí rằng ông sẽ không xem bộ phim này vì không tôn trọng Chris Kyle, người đã qua đời năm 2013 ở tuổi 39.

“Một anh hùng phải là người đáng tôn kính, có danh dự. Anh không thể có danh dự nếu là kẻ dối trá. Nói dối thì chẳng có chút danh dự nào hết” – Ventura nói với hãng AP từ Mexico. 


Jesse Ventura (trái) và Chris Kyle

Lý do Ventura nói Kyle “dối trá” liên quan đến một câu chuyện giữa hai người. Cụ thể, trong cuốn hồi ký American Sniper, Kyle kể rằng anh đã đấm một người đàn ông trong một quán bar ở California năm 2006, vì cả gan có phát ngôn "xúc phạm" lực lượng SEAL. Trong các cuộc phỏng vấn báo chí sau này, Kyle nói rằng kẻ ăn đấm là Ventura.

Nhưng theo Ventura, điều này không phải là sự thật. Ông đâm đơn kiện Kyle và được xử thắng hồi năm 2014. NXB HarperCollins đã phải cắt đoạn nội dung trên khỏi cuốn sách bán chạy của họ. Chi tiết này cũng không được đưa vào phim.

Ông cũng cho rằng bộ phim American Sniper là một sản phẩm tuyên truyền vì trong đó có những chi tiết sai sự thật về vai trò của Iraq trong vụ khủng bố 11/9. “Độ chính xác của nó cũng ngang với Dirty Harry” - ông nói. Dirty Harry là một phim hư cấu có Clint Eastwood, đạo diễn của American Sniper, đóng vai chính.

Tính đến nay, American Sniper có doanh thu vào khoảng 200 triệu USD sau khi ra mắt vào tháng trước.

Được biết trước khi thành Thống đốc Minnesota, Ventura là cựu đô vật và từng tham gia lực lượng Phá hoại dưới nước (UDT) của Hải quân Mỹ, tiền thân lực lượng SEAL ngày nay. 

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm