Lindsay Lohan đưa ra 'yêu sách' kỳ quặc nếu muốn cô nói về Tarabaso trên TV Nga

22/08/2016 21:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cuộc ẩu đả “giữa thanh thiên bạch nhật” trên một bãi biển ở Hy Lạp mới đây, ngôi sao giải trí Lindsay Lohan và chàng thiếu gia Nga, vị hôn phu Egor Tarabasov đã “đường ai nấy đi”.

Giờ Pust govoryat, chương trình trò chuyện truyền hình nổi tiếng nhất ở Nga đang muốn mời Lohan xuất hiện trong chương trình này và nói về mối quan hệ đầy giông tố của cô với Tarabaso.


Lindsay Lohan & Egor Tarabasov thời nồng thắm

Tuy nhiên, để mời được ngôi sao 30 tuổi này tham gia chương trình thì Pust govoryat phải đáp ứng được một danh sách gồm những đòi hỏi vô cùng kỳ quặc của “Cô nàng lắm chiêu”, trong đó cô đề nghị được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, được chụp ảnh cùng ông.

Thêm nữa, Lohan còn muốn được chở bằng máy bay riêng, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, visa được kéo dài thời hạn ở Nga một năm, được trả thù lao 850.000 USD, có đội ngũ trang điểm, làm tóc, thợ làm móng trên máy bay và một căn hộ Ritz-Carlton trong thời gian ở xứ sở bạch dương.

Được biết, đơn vị sản xuất chương trình đã tiến hành thương thảo với Lohan và một số yêu cầu của cô đã được đáp ứng.

Bạn trai cũ của Lohan, Tarabaso, là con trai của doanh nhân Nga Dmitry Tarabasov. Bản thân Tarabaso cũng sở hữu hãng bất động sản Home House Estates ở Anh và hiện là cổ đông của Ngân hàng Ivy của Moskva.


Lindsay Lohan đã vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi buồn, tận hưởng cuộc sống bên những người bạn tốt

Trước khi chia tay nhau, Lindsay và Tarabaso đã “cặp kè” nhau 1 năm. Ngoài những vụ xô xát, bạo hành đã xảy ra, Lohan còn cáo buộc Tarabaso lừa dối mình. Sau đó, Lohan còn ám chỉ cô đã có thai với Tarabaso. Tuy nhiên, một người bạn thân của Lohan khẳng định Lohan không mang bầu.

Sau khi hình ảnh hai người ẩu đả chỉ vì một chiếc điện thoại trên bãi biển Hy Lạp, Lohan đã viết trên trang Twitter cá nhân: “Bạn bè yêu quý của tôi. Tôi vẫn ổn. Tôi đang tận hưởng thời gian bên những người bạn tốt. Tôi xin lỗi vì đã để xảy ra những chuyện riêng tư trong thời gian gần đây. Tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi và nỗi buồn.

Mọi chuyện có thể ổn định trở lại hoặc có thể không. Nhưng tôi hy vọng. Tôi đã 30 tuổi và xứng đáng được hưởng một cuộc sống tràn ngập tình yêu. Không giận dữ. Cảm ơn tất cả những người đã ở bên tôi”.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm