LHP Sundance 2015: Lễ hội tôn vinh tình dục và khỏa thân?

01/02/2015 06:46 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi quay cảnh quan hệ tình dục tay ba đồng tính trong phim I Am Michael, được chiếu ra mắt trong đêm 29/1 tại LHP Sundance, đạo diễn trẻ Justin Kelly đã tỏ ra thận trọng. Anh không muốn màn quan hệ xác thịt giữa 3 nhân vật do James Franco, Zachary Quinto và Charlie Carver thủ diễn trở nên quá khiếm nhã hoặc gây mất tập trung.

Anh sợ khán giả sẽ quên mất bộ phim đang kể lại câu chuyện về nhà hoạt động đồng tính nổi tiếng Michael Glatze.

Nhiều phim chứa cảnh nóng

Kelly đã ghi lại màn quan hệ kể trên trong 2 cảnh quay góc rộng để nó trông không quá lộ liễu. Tuy nhiên sự cẩn trọng của Kelly đã khiến người cấp vốn làm phim, vốn không phải dân đồng tính, ngạc nhiên. "Người này đã xem lại cảnh quay rất kỹ và nói: "Anh không quay thêm cảnh sex à?" Hóa ra ông ấy muốn các diễn viên khoe mông nhiều hơn" - anh kể.

Sự xuất hiện của nhiều phim có cảnh sex hoặc khỏa thân như I Am Michael dường như là đặc điểm nổi bật của LHP Sundance 2015 - một trong những LHP độc lập lớn nhất Mỹ. Nhiều phim dường như đã chịu ảnh hưởng từ những năm 1970 và 1980, khi người ta thách thức giới hạn của việc ghi lại cảnh giường chiếu trong điện ảnh.

Ví dụ phim Sleeping With Other People có cảnh nhân vật do Jason Sudeikis thủ vai dạy nhân vật của Alison Brie cách "tự sướng" bằng chai trà xanh rỗng. The Diary of a Teenage Girl kể lại câu chuyện về một cô gái trẻ (Bel Powley) mất trinh tiết với bạn trai của mẹ. Đạo diễn Marielle Heller không ngại ngùng khi theo chân thiếu nữ trong phim vào phòng ngủ, phòng tắm và ghế sau xe hơi, bám sát quá trình "thức tỉnh tình dục" của cô.

Trong phim Digging With Fire của Joe Swanberg, Chris Messina dường như đã sao chép nguyên cảnh khỏa thân của Lena Dunham (nổi tiếng vì hay cởi đồ trong phim Girls) khi tụt quần và khỏa thân bên bể bơi.

Tình dục dưới góc nhìn tối tăm hơn cũng là chủ đề của nhiều phim tài liệu ra mắt ở Sundance. Phim The Hunting Ground của Kirby Dick là một ví dụ. Nó nói về các vụ tấn công tình dục trong ký túc xá của nhiều trường đại học ở Mỹ.


Phim The Bronze chiếu khai mạc LHP Sundance được đánh giá là có nhiều cảnh nóng khá "bạo"

Đi ngược xu hướng của Hollywood

Ở những kỳ LHP trước đây, thường chỉ các bộ phim "máu me" như phong cách làm phim quen thuộc của Quentin Tarantino và anh em nhà Coen, mới đủ sức gây sốc, khiến khán giả thích thú. Nhưng năm nay, bạo lực đã ngồi ghế phụ, trong khi tình dục lên ngôi. Đây là sự thay đổi mạnh trong làng phim độc lập, trái ngược hẳn với xu hướng làm phim ở Hollywood - sân chơi của các hãng phim lớn.

Đã từng có thời gian tình dục hút khách ở Hollywood. Nhưng các hãng phim lớn ngày nay sợ việc đưa hình ảnh gợi dục quá mức sẽ xua đuổi khán giả khỏi các phim siêu anh hùng, phim thương mại bom tấn, vốn rất hút khách của họ. Ngoài ra, tại nhiều thị trường lớn ngoài Mỹ như ở Trung Quốc, các nội dung bạo lực dễ được chấp nhận hơn nội dung tình dục và khỏa thân.

Kết quả là phim Hollywood giờ đầy các nhân vật nói năng và hành động giống như họ đã thành tu sĩ, đã đoạn tuyệt với tình dục vậy. Có thể thấy điều này qua phim Jupiter Ascending của anh em nhà Wachowski. Với kinh phí 175 triệu USD, bộ phim này nhắm tới các cậu trai tuổi teen, có sự thủ diễn chính của 2 ngôi sao với ngoại hình hấp dẫn là Channing Tatum và Mila Kunis. Trong phim, 2 diễn viên có ve vãn nhau, nhưng không hề có cảnh khỏa thân hay sex, để được xếp hạng PG-13 và qua đó tới được với nhiều đối tượng khán giả hơn.

Vào thời kỳ đỉnh cao, các phim như Basic Instinct (Bản năng gốc), Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã) và Fatal Attraction (Quyến rũ chết người) nằm trong nhóm 10 phim ăn khách hàng đầu khi chúng ra rạp. Nhưng đó đã là chuyện của cách đây nhiều thập kỷ.

Trong những năm sau này, các phim bom tấn khoe nhiều da thịt như Showgirls (Những cô gái nhảy), Eyes Wide Shut (Mắt nhắm hờ) và Unfaithful (Ngoại tình) đều không thể lọt vào top 10, hoặc có thành tích khiêm tốn ở phòng vé. Đã có những hy vọng lớn đặt vào Fifty Shades of Grey (50 sắc thái), bộ phim với kinh phí 45 triệu USD, dự kiến sẽ ra rạp trong tháng tới. Tuy nhiên bộ phim lại là một trường hợp đặc biệt, không theo quy tắc chung.

Cảnh nóng vẫn là yếu tố hút khách

Trong bối cảnh ấy, hoạt động mô tả tình dục một cách chân thật nhất trên màn bạc giờ phải dựa vào thế giới phim độc lập. Có thể thấy LHP Sundance 2015 đã không xem nhẹ trọng trách này.

LHP năm nay đã tăng nhiệt khi người ta sử dụng khỏa thân và sex như nội dung chính trong phim, như cách để tiếp thị các bộ phim. Dường như hướng tiếp cận này đã thành công, bởi nhiều thương vụ thành công lớn nhất trong LHP đều liên quan tới các bộ phim có nhiều cảnh nóng nhất

Phim chiếu khai mạc LHP là The Bronze cũng đụng chạm mạnh tới sex. Trong một cảnh nổi tiếng, cựu vận động viên Olympic do Melissa Rauch thủ diễn đã mời người yêu cũ (Sebastian Stan) tới gặp cô trong khách sạn. Các cảnh mơn trớn, gợi dục giữa 2 người có thể khiến Christian Grey và Anastasia Steele trong phim 50 sắc thái phải đỏ mặt.

"Những người biên kịch chúng tôi không quan tâm tới giá trị gây sốc" - Winston Rauch, đồng tác giả kịch bản của phim cho biết - "Chúng tôi quan tâm hơn tới yếu tố chứa đựng giá trị giải trí". Rauch cũng cho biết cảnh sex trong phim đã khiến nhiều khán giả "phấn khích".

Thực vậy, Sundance đã chứng minh được rằng sex và khỏa thân vẫn là các đề tài giúp một bộ phim tìm được khách hàng. The Overnight, bộ phim hài có chứa một số cảnh khỏa thân của nam giới, đã nhanh chóng ký được hợp đồng phát hành phim trị giá 4 triệu USD.

Chỉ có cảnh sex đồng tính vẫn là chủ đề cấm kị cuối cùng mà ngay cả những nhà làm phim rất thoáng ở Sundance muốn né tránh. Trong các phim I Am Michael và The D Train, cảnh sex đồng tính giữa các nam diễn viên luôn bị cắt đi còn rất ngắn.

Tại cuộc trò chuyện ở Sundance, 2 đạo diễn Andrew Mogel và Jarrad Paul nói rằng họ quay cảnh sex khá dài, nhưng chỉ cho khán giả xem một phần nhỏ của cảnh quay. "Chúng tôi luôn nghĩ rằng ít vẫn hay hơn là nhiều" - Paul giải thích.

Tường Linh (Theo Variety)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm