LHP Kim Kê Bách Hoa đang khiến 'nền điện ảnh Trung Quốc quả nhiên hết cứu'?

27/09/2016 22:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Kim Kê Bách Hoa, một trong những LHP lâu đời và có uy tín nhất Trung Quốc, đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì trao giải thưởng quan trọng cho một số ngôi sao trẻ nổi tiếng thay vì những tài năng diễn xuất thực thụ.

Việc Lý Dịch Phong và Angelababy lần lượt ẵm giải NamNữ diễn viên phụ xuất sắc còn Phùng Thiệu Phong được xướng tên là Nam diễn viên chính xuất sắc khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng kí ở cùng hạng mục đang gây bất bình trong dư luận Trung Quốc.

Thắng thế vì giờ là... năm chẵn

Nhiều người đưa ra những bình luận nặng lời trên các diễn đàn, kiểu như “Cạnh tranh với Lý Dịch Phong có Trương Dịch, Hạ Vũ, Đoạn Dịch Hoành, anh ta so được với ai?”, hay “Nam nữ phụ xuất sắc nhất chỉ có 2 cô cậu này được đề cử thôi à?”, hoặc thậm chí là “Nền điện ảnh Trung Quốc quả nhiên hết cứu”.

Dù vậy, không phải ngẫu nhiên mà một LHP danh giá như Kim Kê Bách Hoa lại thay đổi theo chiều hướng có phần “thị trường” như vậy. Nguồn cơn có lẽ phải trách từ các nhân vật quyết định sáp nhập hai LHP vốn được tổ chức riêng rẽ, là Kim Kê và Bách Hoa.


3 bình hoa di động được vinh danh (từ trái qua) Lý Dịch Phong, Angelababy và Phùng Thiệu Phong

LHP Kim Kê ra đời năm 1981 và những phim hay nhân vật thắng giải luôn được lựa chọn kĩ lưỡng bởi các chuyên gia trong ngành. Còn LHP Bách Hoa, thành lập năm 1962, trao giải thưởng theo kết quả do công chúng bầu chọn. Hai sự kiện đình đám kết hợp từ năm 1992, với hệ thống giải thưởng sẽ lần lượt được quyết định bởi giới chuyên gia vào năm lẻ còn khán giả “cầm trịch” vào năm chẵn.

Như vậy, kết quả giải thưởng năm nay đơn thuần phản ánh sự yêu thích của số đông khán giả, đối tượng có cách nhìn nhận của riêng mình trong việc lựa chọn ra những diễn viên thu hút nhất, dù là vì ngoại hình hay diễn xuất của họ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng uy tín của LHP một thời từng được đánh giá cao như Kim Kê Bách Hoa đang ngày càng giảm sút vì xu hướng tôn vinh “nửa nạc nửa mỡ” này. Một bộ phận không nhỏ những người hoạt động trong ngành, giới truyền thông và cả người hâm mộ đã chỉ trích ban tổ chức muốn "câu view" thông qua việc trao giải cho những ngôi sao trẻ nổi tiếng, những nhân vật có hàng triệu fan sẵn sàng bỏ tiền để ủng hộ thần tượng của mình.


Phạm Băng Băng được vinh danh tại LHP quốc tế Sebastian

Bình hoa di động kiên trì khẳng định mình

Tuy vậy, xét từ góc độ của những diễn viên có vẻ ngoài thu hút nhưng không nhận được đánh giá cao về diễn xuất, nhiều người trong số họ cũng vẫn kiên trì nỗ lực, mong một ngày nào đó khả năng được nhìn nhận bởi giới chuyên gia.

Mỹ nhân Hoa ngữ Phạm Băng Băng có lẽ là tiêu biểu cho nhóm này. Sau gần hai chục năm theo nghề, diễn xuất của cô vẫn chưa thực sự thuyết phục với nhiều nhà phê bình, ngay cả lần hóa thân vào vai Võ Tắc Thiên trong Võ Tắc Thiên truyền kỳ hồi năm 2015.

Tuy nhiên, khi bộ phim Tôi không phải là Phan Kim Liên của đạo diễn Phùng Tiểu Cương vừa trình làng hồi đầu tháng này tại LHP Toronto, mọi chuyện dường như đã khởi sắc hơn với nữ diễn viên thủ vai chính Lý Tuyết Liên trong phim.

Cuối tuần qua, Phạm Băng Băng rơm rớm nước mắt khi lên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Sebastian nhờ tác phẩm điện ảnh này. Ngoài giải thưởng lớn cho Phạm Băng Băng, Tôi không phải Phan Kim Liên còn giành giải ở hạng mục Phim hay nhất (Vỏ sò vàng). Trong giây phút bước lên sân khấu nhận giải, Phạm Băng Băng tỏ ra khá xúc động với chiến thắng đầu tiên nhờ bộ phim mới nhất này.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất hãnh diện khi được vinh danh ở một LHP quốc tế. Với cô, công sức mà cả ê kíp sản xuất bỏ ra cho tác phẩm này đã được đền đáp vẻ vang và xứng đáng.

Dù tuổi nghề trong làng diễn xuất của Phạm Băng Băng không hề nhỏ, hơn 15 năm và cũng rất chịu khó thử sức mình ở các vai diễn đa dạng, có số phận cũng như tính cách khác nhau nhưng cô vẫn hay bị giới truyền thông và khán giả chê bai là “bình hoa di động”. Giải thưởng lớn ở LHP Sebastian lần này được xem như lời đáp trả mà nàng “Võ Tắc Thiên” dành cho những bình luận, chỉ trích không hay từng hướng vào mình.

Nội dung “Tôi không phải Phan Kim Liên”

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Chấn Vân, do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Nội dung xoay quanh 20 năm cầm đơn đi kiện chồng cũ của người phụ nữ nông thôn Lý Tuyết Liên.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Tuyết Liên và chồng là Tần Ngọc Hà vờ ly hôn trong vài tháng nhằm hưởng lợi từ chính sách nhà ở của chính phủ, nhưng sau khi đạt được mục đích, Tần Ngọc Hà lại kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp khác mà không làm theo lời hứa là cưới lại vợ cũ. Quá tức giận, cô đã đến nơi chồng ở để mắng chửi, nhưng lại nhận lại câu nói phũ phàng: “Lúc cưới tôi cô đâu phải là gái còn trinh. Trong đêm tân hôn chẳng phải cô thú thật rằng đã ngủ với thằng khác ư. Tôi thấy cô không phải là Lý Tuyết Liên. Cô đích thị là Phan Kim Liên mới đúng”.

Duy An (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm